Kiểu như em có thể gọi là vỡ nợ rồi ah.


Em nợ cty, nơi em đang làm 100triệu đồng. Vì năm vừa qua gia đình em (BM đẻ) gặp chuyện ko may, cả về sức khỏe lẫn kinh tế, nên em đả ngỏ ý vay sếp 100tr để lo cho gia đình. Lo tiền ở bệnh viện xong, còn 1 ít đổ vào trồng trọt chăn nuôi.


Đùng 1 cái, sếp em bảo sếp đang khó khăn, cần tiền, em phải trả ngay, trong khi hợp đồng vay 12 tháng, còn 8 tháng nữa mới tới hạn trả, Gấp vậy, em xoay thế nào?


Em tính bán xe, mua 35triệu, giờ có bán cũng dc 20tr, chả đủ trả nợ, lại k có phương tiện đi làm, mà tiếc đức ruột vì 2 năm mà từ 36tr còn lại 20tr.


Em cũng chưa trình bảy gì với sếp, 1 tuần qua chỉ hứa là em sẽ cố gắng....


Lương 5tr/tháng. chồng thì vừa hcọ vừa làm....em làm sao mới thoát khỏi cảnh này đây ạ?