Mình vừa mới bị kẹt xe, kẹt cứng trên đường Trần Quang Khải.
Một số chủ nhà đã ra dọn dẹp các xe trên vỉa hè để dòng xe leo lên và quẹo phải sang đường Trần Nhật Duật.
Duy nhất nhà số 172 Trần Quang Khải, Q.1 bán "Hàng Hiệu giá rẻ" thì không. Chỉ có 1 chiếc xe máy thôi mà họ cố tình dựng nằm ngang để chắn dòng xe. Chỉ duy nhất 1 chiếc gắn máy có thể lọt qua chỗ đó.
Khi mình đi ngang qua, mình có đề nghị cậu bảo vệ của nhà hàng số 170 quay xe lại giùm để rộng chỗ cho những người đi sau. Cậu ta lắc đầu nguyầy nguậy. Mình gọi chị chủ cửa hàng đang đứng đó, chị ta lắc đầu và lầm bầm nói gì đó như là chửi mình vậy.
Chỉ cần một hành động nhỏ có thể giúp được nhiều người. Sao họ lại thích thú trước sự khổ sở của người khác?!
Chết cười với cả em Tầu này :Laughing::Laughing::Laughing:. Em rất đáng yêu đấy, biết không? :Laughing::Laughing::Laughing: Em cố cãi chuyện leo lề của em là không vô văn hoá, mà...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
chắc tới già chết cũng chưa hết