Hiện mình đang làm cho một văn phòng đại diện hơn nửa năm. Tước đấy văn phòng này chủ yếu làm trung gian promote và bán sản phẩm nhập khẩu của các nhà máy lớn bên nước họ sang VN (dược phẩm). Tuy nhiên từ khi mình vào thì cũng chỉ còn vài nhà máy còn hợp tác, trong đó có nhà máy dược lớn nhất bên (một nước châu Âu). Văn phòng đại điện mình đang làm cũng của nước đó nhưng mới bị một công ty bên đó mua lại. Sang năm nay, nhà máy lớn nhất kia đã quyết định chấm dứt hợp tác và không còn ký hợp đồng nào nữa, giờ chỉ còn vài sản phẩm của họ được bên mình làm, trong đó công việc của mình liên quan rất lớn. Vì tính chất công việc (không kinh doanh) mà mình liên hệ nhiều với bên nhà máy đó. Hiện họ có văn phòng đại diện tại VN và lôi mình sang đó, nói là lôi thôi, thực ra vẫn phỏng vấn như bình thường mình cũng thấy họ không có gì cấp thiết hay nịnh bợ..... rất bình thường, chỉ có nhân viên của họ (người VN, ông trưởng là người bên kia) là lôi kéo vì hiện nay họ quá nhiều việc và toàn việc họ chưa làm bao giờ, và công việc đó thuộc vị trí của mình.


Mình đã phỏng vấn và hai bên nhận lời với nhau. Tuy nhiên mình vẫn thấy áy náy quá, bên đó thì lương cao hơn, đúng tính chất công việc của mình, đúng lĩnh vực mình cần tích lũy thêm kinh nghiệm. Còn văn phòng hiện tại đang dậm chân tại chỗ, nhiều tháng nay không có hợp đồng nào mới, chỉ vẻn vẹn vài sản phẩm cũ, trưởng đại diện đã nghỉ, có người khác làm thay tạm thời. Và văn hóa công ty không được tốt cho lắm. Hiện nay mọi người trong văn phòng cũng biết nếu mình sang đó, vì một trong số họ giới thiệu cho mình qua bên đó.


Tuy nhiên áy náy vẫn là áy náy. Vì thế muốn tâm sự với các mẹ cho khuây khỏa :(