Nước ta bây giờ giàu - nghèo khá cách biệt. Nên chăng khi bán hàng cần ghi rõ người giàu thì phải trả giá cao hơn, và nhất là cao hơn bao nhiêu.
Tôi cho rằng điều này sẽ tiện lợi cho cả đôi bên, người bán và kẻ mua. Tôi xin đơn cử mấy chuyện. Có lần tôi qua bên Bungary, thăm 1 nơi du lịch. Khi mua vé cáp treo thì họ đòi giá vé bằng dollar tính ra gấp 10 lần giá tiền của họ niêm yết. Hỏi thì họ bảo là các chị là ngoại quốc, lắm tiền nên phải trá giá đó. Lại 1 chuyện nữa bên Nga. Vào 1 tiệm làm đầu, lúc ra tính tiền cũng nhận được câu tương tự: các chị phải trả bằng dollar. Lí do cũng vậy. Giá họ niêm yết cũng chỉ cho "người nghèo" thôi.
Vụ The Manor cũng vậy cả. Nơi khác giá thấp, còn The Manor thì đòi giá cao hơn. Thế là cãi nhau. Nếu chấp nhận văn hoá nhà giàu trả giá cao hơn thì có lẽ sẽ không có vụ này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhà nghèo...
Sau khi có được giá, bạn cũng bỏ ta đi luôn :Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling:
Ấy chết. Bạn quên câu:...