Em  và người yêu cũ em chia tay cách đây 1,5 rồi.từ lúc chia tay không liên lạc gì , em là người nói chia tay trước. Nên em cảm thấy mình có lỗi , nên trong suôt 1,5 năm ý em có nt xin lỗi, sinh nhật em vân chúc bạn ấy bình thường. Nhưng bạn ấy chỉ xem mà k rep hay gì cả.em chỉ muốn lam bạn với bạn ấy thôi.k thích ghet nhau hay có gì đó Sau ctay. Facebook em bạn ấy chặn từ lúc chia tay chưa bh bỏ chặn. Đên hôm 30 têt em có chúc bạn ay, bạn ấy bảo em là bạn ấy và ny bạn ấy đang rất hp mong em đừng lam phiền gì bạn ấy, vì ny bạn ây k biết bạn ấy từng yêu ai. Nói vậy em cũng thôi , em k làm fien bạn ấy nữa. Thi 3-4 tháng sau bạn ấy nt cho em, tâm sự và bỏ chặn fb.chúng em thi thoảng nc với nhau hỏi han và bạn ấy nói chuyện cũ qua rồi cho qua đi, chúng ta là bạn và la tri kỉ. Em thấy vui và mừng khi như vậy. Vì 2 bên giờ có ny mới nên em k có suy nghĩ tương tư gì bạn ấy cả.bạn ấy sinh nhật hôm 30/08 vừa rồi , em vân nt chúc. Bạn ấy vui vẻ và cảm ơn. Thấy bạn ấy đi nhật em nt hỏi thăm xem thì thấy block rồi. Em k hiểu lí do tại sao mọi người ạ? Thấy hụt hẫng sao á? Mà k hiểu lí do gì sao đang bt lại như vậy!