người yêu cũ


chào các bạn, mình là thành viên mới của diễn đàn, hôm nay mình muốn viết đôi dòng để tâm sự cùng các bạn, đồng thời nhờ các bạn tư vấn giúp mình luôn.


mình năm nay 22 tuổi, người yêu của mình và mình quen nhau được gần 3 năm rồi, mình không biết là mình có gen quá hay suy nghĩ nhìu quá hay không nên hôm nay nhờ các bạn các anh chị nhận xét giúp mình với. hồi lúc mới quen nhau được vài tháng, mình có đọc trộm tin nhắn facebook của a ấy với người yêu cũ(biết là sai :(), anh ấy nói là những lúc cô đơn anh ây chỉ nhớ người ta thôi, đôi lúc minh hỏi ảnh có còn nhắn tin voi NYCkhông (NYC quen nhau được gần 2 năm và chia tay đươc nữa năm rồi) thì ảnh nói là không, luc minh đọc tn moi biêt la 2 nguoi van hay nt với nhau, có đi gặp nhau nữa, cho nhau mượn tiền nữa mà ảnh dấu mình nên mình không biết gì cả, lúc đọc trộm tn minh mới biết. mình thật sự la buồn lắm nhưng không nói gì với ảnh ngay lúc đó, sau đó ít lâu mình và ảnh có cãi nhau minh bực quá mới nói chuyện đó ra thì ảnh chỉ nói là tn đó lâu rồi mình để ý làm gì ( mà cũng trước đó 1hay 2 tháng gì đó lận:(). hết cãi nhau rồi thôi mình không nói nữa.. nhưng mà cứ ấm ức trong lòng.. hic. lúc đầu mới quen nhau, đi chơi với mình ảnh vẫn hay nhắc NYC lắm, VD minh xuc mui nuoc hoa gi giống la ảnh nói nghe mùi quen quen.. (nói z là bik ùi heng), hay ngta moi đăng hinh moi trên face ảnh cũng noi voi minh la người ta đang hình mới nhìn tếu... uh e cung cười z thôi không nói gì cả.. nhưng trong lòng buồn lắm luôn, mình không hiểu người ta có nghĩ tới cảm giác của em không khi nhắc tới NYC như z, sau này quen lâu rồi nghĩ lại sao lúc đó em bao dung và độ lượng dữ z:).. hjc.. đó là lý do sao em gét cái chữ NYC đến như z. ảnh cứ như z khi quen em được gần một năm.. mình cảm thấy không được tôn trọng và .. chán, lúc ấy lại có một anh bạn em mới quen, anh này vừa đẹp trai vừa giàu vừa học giỏi lại tình cảm nữa tán tỉnh em, em cũng hay đi chơi với người đó thấy cũng mến mến.. ấy thế là em chia tay người yêu em,hjc( e hơi bị mê trai phải hông.. hic).nhưng sau đó lại quay lại do người yêu e níu kéo dữ quá,ảnh nói lúc mất em mới biết là yêu em nhiêuf đến thế nào:D, rằng không thể sống thiếu em,..vân vân và vân vân.. hjc, lại bị mềm lòng.sau này em mới thầm cảm ơn cái anh đẹp trai đã đến bên cạnh em để em biết em yêu người yêu em như thế nào, nói thật là sau chuyện đó em mới cảm nhận được là người yêu em yêu em và em cũng yêu nguoi yeu em nhìu như thế nào.. hjc hjc:((. cái lúc quay lại em cũng đắn đo dữ lắm không biêt là sau này nguoif ta có như lúc trước không,.. nhưng mà yêu cái ngu mất tiêu z đó mấy chị ơi. hjc. gần đây em và nguoi iu em lại hay cãi nhau về NYC nữa. người iu em vẫn còn giữ cái nhẫn của ảnh và NYC, mình biết lâu rồi nhưng bữa đó động trời cãi nhau em mới nói chuyện NYC của ảnh( tại e biết ảnh và NYC lâu lâu vân nc với nhau qua face nhưng sợ em biết nên xóa hết tn, nhưng bằng thao tác nghiệp vụ e biết được là 2 người nt với nhau..nhưng em không biết nhắn với nhau cái gì nữa), mình nói không muốn ảnh giữ nhẫn như vậy, như vậy là chứng tỏ vẫn nhớ người ta.. cãi nhau một hồi ảnh kêu tại mình biết mà cứ im im làm gì.. ấy thế mà bữa sau em vẫn thâý chiếc nhẫn trong ví của ảnh.. buồn vô hạn luôn. nhưng không dám nói nữa, tại mình sợ ảnh nói mình hay gen, hay nhắc chuyện cũ.. rồi mới hồi chiều nay thôi, mình có đọc tn face của ảnh với người ta.em đọc được ảnh và NYC cũng thỉnh thoảng nói chuyện, nhưng điều làm mình buồn là trong tin nhắn ảnh gọi người ta là bé iu, rồi nói là " muốn tái hợp không em" với NYC, em không hiểu sao mấy bữa ảnh cho mình biết mật khẩu face của ảnh thì mình lên tin nhắn nguoi ta và NYC nt thì không đọc được nhưng chiều nay lên bằng máy của ảnh thì đọc được như vậy. mình đang buồn và suy nghĩ nhìu lắm nhưng chưa nói gì với ảnh về chuyện đó cả. tính e kì lắm, nhìu lần suy nghĩ và buồn phiền lắm nhưng không hỏi thẵng, sợ người ta nói em hay gen này nọ.. (sau này gặp chuyện gì cãi nhau không chịu được em mới bung ra..) hic.. em không biết là em có sn này nọ hay gen thái quá không, mọi nguoi cho em lời khuyên được không, em đang buồn lắm. à mà mình học văn không được hay nên viết hơi lũng cũng cả nhà thông cảm cho mình nhé.