Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình cũng từng bị. chả nghĩ gì mà cũng bị à.
có thể là nhu cầu cao, hoặc chưa dc giải tỏa bạn nhỉ
chắc chị nghĩ nhiều qá rồi :)
có thể là tâm sinh lý bị thiếu hoặc xấu nhấu là bị duyên âm
Cái này có thể là tự nhiên thôi, không sao bạn ạ. Hãy giải toả với chồng của mình đi, thay đổi không khí tí đi
Mình cũng từng nằm mơ như vậy rồi...K phải 1 lần mà nhiều hơn 1 lầnCũng k biết có sao k?
Chắc la kích thích chưa dc giải toả ,
"Chuyện bán dâm của của một số người đẹp khiến tôi nghĩ đến câu chuyện một người có đôi giày mới. Ban đầu họ giữ gìn lắm nhưng sau khi đã giẫm vào bùn thì nghĩ đằng nào cũng bẩn rồi nên cho bẩn cả thể...
Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng du lịch phải đi cùng bạn bè hoặc người thân mới vui. Mỗi lần nhìn thấy những người đi du lịch một mình, tôi thường thắc mắc làm sao họ có thể tận hưởng chuyến đi mà không...
Hôm qua mình ngồi xem Hành Trình Lột Xác mùa 7 mà thật sự bị xúc động bởi câu chuyện của bạn Lê Chí Nguyện.
Nhìn bên ngoài chắc nhiều người nghĩ đây chỉ là một bạn nam bình thường, hơi khắc khổ và già ...
Đêm muộn nằm ôm con ngủ mà tự dưng thấy tủi thân quá các mẹ ạ, lên đây gõ vài dòng tâm sự cho nhẹ lòng chứ chẳng biết nói cùng ai. Vợ chồng em bằng tuổi nhau, yêu từ hồi đại học rồi cưới. Hồi xưa thì ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
dung roi hi
Mua thuốc về bồi dưỡng cho chồng đi, rồi bắt cậu ấy làm ấy việc của đàn...
Cái này giống như wetdream ở nam giới thôi, nhu cầu chưa được giải tỏa thì sẽ sinh giấc mơ...
có nghĩ mấy đâu hix
duyên âm thật á mẹ nó
cảm ơn bạn nhé....
có thể là nhu cầu cao, hoặc...
K phải 1 lần mà nhiều hơn 1 lần
Cũng k biết có sao k?
cũng k hẳn mẹ nó ạ. hic