Vì điều kiện ko cho phép nên em phải nghỉ ở nhà gần 2 năm trông con. Giờ em xin đuợc cho con đi trẻ ở một trường công rồi nên thời gian này em đi xin việc. Nhưng sao thấy nản quá, em chẳng biết chọn lựa công việc nào phù hợp với mình nữa. Ở nhà gần 2 năm giờ em thấy mình ngu ngơ và lạc hậu quá, cứ lóng nga lóng ngóng như đứa mới ra trường vậy. Mất 2 năm kinh nghiệm, mà đối với nghề kế toán thì thật quý giá. Giờ em rất bối rối, em chẳng biết bắt đầu từ đâu, xin việc được thì học hành thêm cái ji nữa để kiếm được một công việc tốt hơn, lương cao hơn. Cứ bò ì ạch thế này em buồn quá các mẹ ah.