Chào mọi người, rất mong Nhận được ý kiến của mọi người.Em Và chồng quen nhau 5 năm thì kết hôn, hiện tại hôn nhân của chúng e đc 9 tháng. Do có bầu trước nên em bé của e được 3,5 tháng. Từ ngày sinh con, vợ chồng em lục đục, cãi nhau miết, hễ nói chUyện là xung khắc.


Nguyên nhân là vì sau khi sInh con, Em thấy sức khỏe mình yếu hắn, đau lưng kinh khủng, con thì quấy khóc suốt đêm, rồi e không có sữa phải thức đêm hôm để kích sữa cho con. Ngày đó có Dì của chồng vào chăm em, việc nhà do dÌ làm, nhưNg Dì lại không nằm đc phòng máy lạnh nên đêm chỉ có mình e chăm con, chồng e dù con khóc tHế nào vẫn ngủ. Sau này, dì thấy cực nên tối bế con cho e 1 tIếng để em đỡ mêt. Chồng e tHì ngày đi làm, hầu như Tối nào cũNg đi đá banh, k đá banh thì đi nhậu. E nói anh ấy ở nhà phụ chăm con thì a ấy nói đã có Dì, a ấy chỉ chơi với con xíu rồi đi.


Đêm đó e k ngủ đƯợc, e KhÓc nhiều, tại sao như ngày hòm nay? 


Em đã rốt ráo đi kiếm phòng trọ cho con và e, chỗ OK thì k cho e bé ở, chỗ thì quá chật...


Ba Mẹ chồng e biết e tìm Nhà, lại cất cong vào nói chuyện Với 2 vợ chồng. (Nói thêm với mọi ng, chồng e là 1 đứa trẻ k chịu lớn, việc j cũng kể với mẹ chồng e, mà đa số là nói xấu e).