Các chị ơi, năm nay em 27 tuổi. Cũng phải đến hơn 10 năm nay rùi, từ ngày em mới lớn, hầu như rất thường xuyên đêm nào em cũng mơ thấy trè con các chị ạ, không ẳm thì bế, không bế thì cầm tay dẫn đi, đa phần là trẻ trai, thi thoảng mới trẻ gái, rồi thì trẻ sơ sinh, đủ các loại nhưng toàn trẻ khoảng 2 tuổi trở xuống thôi. Em cũng không phải là người quá yêu trẻ con để mà đêm nào cũng ám ảnh hay mơ về chúng, với lại em cũng mới lớn mà đã mơ thế rồi mà.


Năm 2007 em cưới chồng, sau đó có bầu và mới được hơn tháng thì hư, đi khám thì cả 2vc thuộc hiếm muộn!:Sad::Sad::Sad::Sad::Sad::Sad:


Nay đôi khi em lại nghĩ chuyện hoang đường khi nay em nghe mẹ em kể chuyện là: Nhà em có một người chị gái trên em và một đứa em trai sau em bị mất khi mới sinh ra, mẹ rất hay mơ thấy 2 đứa trẻ này dẫn nhau về nhà, rồi có hôm thì thấy 2 đứa dắt tay nhau về nói mẹ ơi chúng con nằm kiến cắn quá!........ (Em chỉ mới biết chuyện mẹ em kể vài tháng nay thôi, ngày xưa quê em trẻ hay mất lắm, nhất là mất vì nguyên nhân nhiễm trùng uốn ván, đến nỗi nhà ai mà không có một đứa mất là chuyện lạ, thường là con đầu, nhà ai có trẻ mới sinh ra mất là chuyện thường tình và người ta gọi đứa đầu tiên mà mất đi gọi là "con dại". và trẻ con quê em ngày đó mà mất thế là bó chiếu mang chôn trực tiếp xuống đất luôn chứ không có bỏ vào cái gì nữa cả, và sau đó hầu như người ta quên luôn nơi chôn chúng).


Em cứ nghĩ hay 2 đứa đó theo em, hay gì gì đó nhưng cũng không thể nào giải thích được giấc mơ của mình, hơn 10 năm nay em cũng có băn khoăn về giấc mơ kỳ lạ đó nhưng cũng chẳng để ý mấy, nay em mới thật sự quan tâm và mong các mẹ chỉ giáo cho em vài ý kiến.


Em cám ơn các mẹ nhiều!