Trên Trái Đất hình tròn này, tìm được một ai để hiểu nhau quả không phải là chuyện dễ dàng,


Có đôi lần, bạn nghĩ bạn bắt đầu có tình cảm với ai đó, bạn lại là người chủ động tìm đến họ chỉ bằng việc sẽ nhắn tin hỏi han họ trước...và theo đó là những trông ngóng một tin nhắn đáp trả lại. Bạn không phải là bạn của người ta, hai người trên mức bạn một chút, một chút thôi. Bạn cũng không phải người yêu của người ta, chỉ dưới mức tình yêu một chút, một chút thôi.


Nhưng rồi một ngày, sự thân thiết đó giảm dần, họ dần im lặng, dần biến mất. Điều đó khiến bạn có chút mất mác, có chút tự dằn vặt bản thân "Tại sao tại sao, Mình đã làm gì sai?" Nhưng kết quả nhận được, chỉ là sự im lặng giết chết người ta dần mòn theo những suy nghĩ tiêu cực. Sao ta không nói thẳng cho nhau nghe những suy nghĩ về nhau, sao không gặp mặt nhau nói thẳng cho nhau là tại sao. mà chọn cách tàn nhẫn thế...Mối quan hệ không tên. Một mối quan hệ không có bắt đầu, và cũng không có lí do cho hồi kết...