Chào cả nhà,hiện tại trong lòng mình đang rối bời,xin cả nhà nhà tư vấn giùm mình với ah.
Mình sinh năm 1986,bạn trai mình sinh năm 1989 nhỏ hơn mình 3 tuổi,mình cũng biết hai tuổi này là xung khắc nhưng cũng cố chấp yêu nhau,từ khi mới yêu thì ko bấn đề gì,nhưng khi mình bắt đầu mang thai thì công việc của a ấy bắt đầu gặp khó khăn mỗi ngày một chút.đến khi thai được 4 tháng thì bị hư,mình xuất viện được 1tuần thì anh ấy nhập viện mổ ruột thừa,1 tuần sau nữa lại cv thất bại phải tốn thêm tiền,nhưng tụi mình chưa cưới nhau chỉ yêu nhau và sống với nhau như vậy. Mình xem bói thì nó vừa do tuổi ko hợp và cũng do năm nay năm xui của tụi mình .cộng thêm phần tụi mình chính thức đến với nhau ngày xấu nên lại càng xấu,mình hoang mang quá.mình rất yêu anh ấy nhưng mình cũng không muốn ích kỹ vì tình yêu của mình mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy,giờ mình không biết phải làm sao,có nên tin vào bói toán không? Hay có cách nào hoá giải không? Hay phải buông tay? Xin cả nhà cho mình xin chút ý kiến với