Chuyện là e vs nhỏ bạn chung đại học ( cũng được gọi là thân ), đi đâu cũng có nhau. Nhưng từ khi lên năm 3 thì thay đổi, tức là từ khi những việc liên quan đến lợi ích xảy ra.


1/ Em tham gia 1 clb, bạn đó lúc đầu cũng k có ý định tham gia ( e đã hỏi ). Nhưng sau khi e tham gia thì thay đổi quyết định.( tham gia clb này có nhiều lợi ích về việc làm sau này )


2/ Em học ngành tiếng nên có nhiều cơ hội việc làm parttime ( thông dịch, hướng dẫn viên,..). Mỗi khi có việc gì e đều rủ làm chung , nhưng bạn đó có việc thì giấu luôn.Lúc tụi em nói chuyện ( trong nhóm chứ không phải 2 đứa ), bạn đó kể làm này nọ thì e mới biết.


3/ Rồi còn nhiều nhiều việc "nho nhỏ" khác nữa.


Như e được nhận 1 lớp dạy tiếng , tiền lương kha khá, mà chỉ dạy 1b/ tuần. Bạn đó tình cờ nghe được thế là vặn hỏi công việc gì? lương sao? ...và câu chốt là bạn đó làm nha. Nhưng e nói là e làm rồi ( vì ngta giới thiệu e). Thế là bạn đó quay đi buồn bực.


4/Nhưng gần đây nhất là chuyện cũng khiến em bực nhất : e có thấy 1 tin tuyển dụng việc làm ( parttime và thực tập thôi) trên facebook, việc làm này là do 1 nhỏ bạn khác tuyển nội bộ. Nên e đã nộp đơn xin làm ( e đang năm 4 ) để lấy kinh nghiệm. Lúc đầu chả ai thèm quan tâm đến tin tuyển dụng này hết ( ý e là những bạn học chung ngành cũng như bạn đó vì đây chỉ là thực tập parttime ). Bạn đó cũng biết có việc tuyển dụng này nhưng không quan tâm, đến cả cv còn không nộp nữa là. Thế là một ngày nọ, nhỏ bạn tuyển dụng gọi e lại (lúc này e vs bạn đó đang đi chung) kêu là e đi phỏng vấn tuyển luôn fulltime ( coi như là e sẽ có chỗ làm trước khi ra trường luôn, mà tiền lương thì cao hơn mặt bằng chung của lương sv mới ra trường ). Nghe xong e rất mừng vì cơ hội đến. Sau đó trên đường về nhà ( e và bạn đó đi chung ), bạn đó nói nếu e nhận việc này thì nhường chỗ làm thêm cũ cho bạn đó nha ( chỗ dạy thêm). E trả lời uhm, ah ( vì bao chuyện xảy ra nên không thích lắm ).


Mọi chuyện lên đỉnh điểm khi , chiều về bạn đó gọi điện cho e nói là thấy e nên làm chỗ đó ( fulltime ), rồi bla bla...cuối cùng là : cùng đi phỏng vấn nha, m cho t sđt của người tuyền dụng đi. Trong khi e đã nộp cv từ đời nào, bạn đó giờ nghe tuyền dụng luôn và lương cao thì mới hăm hở đi nộp (chưa kể cả hết hạn nộp cv). Mà bên đó chỉ tuyển có 1 người .>< Chưa kể lúc đầu ng tuyển nói là e sẽ đậu ( tuyển nội bộ mà ), giờ bạn đó gọi điện cho ng tuyển luôn. hjc


Nói chung là đây là việc gần đây nhất, còn nhiều chuyện rất bực khác không tiện kể ( vì quá dài dòng ). Thực ra e là người sống tình cảm, tại thường hay nghĩ tới bạn bè ( nó k làm đc việc gì thì chưa cần nó nhờ e đã giúp rồi ). Hjx, mọi người cho e lời khuyên với, e nên làm sao đây? việc làm parttime thì không nói chớ full time là tương lai của e sau này!!! Tính e vs bạn đó không hợp nhau lắm nhưng nhiều khi e nghĩ còn có năm cuối không lẽ trở mặt. Thiệt e không biết làm sao luôn.


p/s: có thể mọi ng sẽ nói e ganh tỵ, này nọ ..hoặc là cứ thử ganh đua, cạnh tranh vs bạn đó đi. Nhưng biết bao việc xảy ra, e thấy nản việc đó lắm rồi. E chỉ thấy tức cái là e đầu tư viết cv, gửi sớm này nọ, cuối cùng bạn đó đâu thèm quan tâm, giờ thấy lợi ích tốt mới nhào vô. >,<