Chiều nay mình đi làm về,trên đường đi mình đã "bị' chứng kiến 1 cảnh tượng thật đáng sợ.
Chuyện là vậy:Khi mình chạy gần rẽ vào đường về nhà mình thì có 1 bác khoảng 50 tuổi chạy cùng hướng với mình đụng phải 1 em nhỏ chạy tốc độ khá nhanh từ trong đường nhỏ quẹo ra,thế là bác bị té nhào rớt chậu hoa nhỏ bác chở phía sau,bác lập tức ngồi dậy đôi co gây cãi với em trai đó.Mình chạy gần bác nhất nên vội xuống nhặt chậu hoa giùm bác,trong lúc ấy mình và 1 số người chứng kiến 2 người gây nhau thế là mình thấy em trai đó móc trong túi ra con dao và trong tích tắc đâm thẳng vào bác ấy.Cầm dao trên tay leo lên xe bỏ chạy không ai dám đuổi theo bỏ mặc bác máu chảy xối xả và gục dưới xe...Mọi người giúp đưa bác vào bệnh viện,mình chẳng biết bác ấy như thế nào rồi.Em trai đó khoảng 17 tuổi thôi.Mình chạy xe về mà run run không chạy nổi,về đến nhà như trúng gió không ăn cơm nổi.Bây giờ kể vẫn còn nổi da gà.Đọc báo công an mình thấy ngày nào cũng có vụ chém giết,giật đồ,đánh hội đồng... mà đa số toàn là thế hệ 9X.Với cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới sao mà các em liều lĩnh quá,có thể giết người 1 cách"sành điệu".Các em trẻ mà gan quá,mình cắt cổ gà còn không dám.Vì vậy bây giờ ra đường không nên sân si có gì mình cứ nhận lỗi cho qua,vì mình còn có gia đình.
Giờ ra đường mà nhịn mấy đứa này chak tăng xông quá...nhưng vẫn phải nhịn....có tí hàng nóng mà như bố đời nhà người ta...ti toe với thiên hạ...Thiệt tình...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
chứ ngày nào cũng gặp chắc ...tức mà chết :(
Khi đi về tới gần đường tàu rẽ ra Giải phóng thì có xe tải nên...
dù va quệt tí thôi
lỡ ngỡ nó rút dao ra chém liền
hãi >"<