Thưa các anh chị trong diễn đàn,


Em là nam, năm nay 25t, đang là giảng viên Toán trong một trường cao đẳng, em có một băn khoăn mong các anh chị góp ý



Em có bằng master về Toán tại Pháp (học bổng), sau đó em xin về một trường Cao Đẳng ở quê em, thời gian đầu cũng mong được làm việc, cống hiến nhưng làm đc một năm thì ôi thôi!!! hàng tỷ chuyện không thể chịu nổi. Lương thấp là một chuyện, người này dòm ngó , soi xét người kia, nói xấu... và công việc giảng dạy thì chán vô cùng vì trình độ SV rất thấp



Thời Sv e cũng đã có nhiều giải thưởng Olympic, cũng có chút năng lực, thực sự khi đi học về cũng mong đóng góp gì đó cho quê hương và một mức lương đủ sống. Nhưng vào làm đc một năm thì nhận ra mình chẳng làm đc gì, công việc chủ yếu là quản lý sinh viên, kỷ luật e nọ, em kia... còn chuyên môn thì bào mòn dần theo năm tháng



Em đã đi xin việc khác, em đậu vào làm giảng viên một trường Đại học ở địa phương khác nhưng chưa đi vì ngại cách làm việc cũng nhiêu khê như ở trường mình mà phải làm lại từ đầu . Hơn nữa kinh tế ở đó cũng rất khó khăn nên quyết định không đi. Hiệu trưởng trường chuyên ở tỉnh em mời về dạy, e xuống Sở Giáo Dục nộp hồ sơ thì họ nhiêu khê đủ kiểu, nào là bằng tiếng nước ngoài, bản scan không chấp nhận...v...v


Em đã dạy luyện thi một số em và kết quả tốt, đc đánh giá là dạy dễ hiểu, tính cách em thì thích năng động, làm nhiều ăn nhiều, có làm có ăn, em không chịu nổi cách làm việc nhiêu khê kiểu này nữa...Em cũng từng luyện thi cho vài người thi cao học về toán của khối ngành kinh tế



Em đã có vợ và một con trai nhỏ vừa chào đời, thực sự em đang muốn ra đi, em muốn dạy một trường phổ thông nào đó tốt một chút, có điều kiện dạy luyện thi Đai học để kiếm tiền nuôi vợ con (vợ em chưa xin đc việc) . Anh chị nào có kinh nghiệm xin tư vấn giúp em với....