Mình đang gặp vấn đề và đang chiêm nghiệm. Chưa tìm thấy một câu trả lời để thực sự cảm thấy tự tin. Mình kết hôn được gần 3 năm. có 1 con trai gần 2 tuổi. Không nhà cửa vì là dân tỉnh lên, đang công tác tại TP.HCM với mức lương 9tr/tháng. Nếu mình ly hôn, mức lương như vậy và 1 số vốn tầm 250tr, liệu mình có thể vững tin về tài chính không khi mình kg ổn định về chỗ ở, mức lương thấp như vậy liệu có đủ lo cho hai mẹ con. Mong các bạn quan tâm tư vấn cho mình định hướng vào thời điểm khó khăn này. Mình đang có hướng kinh doanh nhỏ để thay đổi cv nhàm chán và có nhiều thời gian cho con. Chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ với mình nhé. Về hàng hóa, nguồn gốc....Mình cám ơn rất nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trước hết chia buồn với Em về việc đổ vỡ hạnh phúc gia đình.
Phụ nữ nuôi con 1 mình đúng là quá vất vả.
Còn việc kinh...
Mình nghĩ đây là giai đoạn khó...