Tình hình là được nghỉ từ 22/1 đến 26/1, vị chi là 5 ngày tính luôn ngày CN (trúng 29AL)
Lên mạng coi giá vé tàu thì từ SG về QN giá vé rẻ nhất cho ngồi cứng ko máy lạnh, giá chưa tăng là 250. Mà làm sao ngồi cứng được 15 tiếng cơ chứ, nằm xuống sàn thì lại sợ lắm cái mùi amoniac từ toilet. Mà chưa biết có đặt được ko
Vé máy bay thì bèo nhất là 800 chưa phụ phí sân bay, mà ko mua được rồi
Tính tiền xe cộ về nhà rồi vô lại đây là khoảng 800k. về chơi được 5 ngày. mà thời gian trên xe tổng cộng là hơn 24 tiếng rồi
Chao ôi sao cập rập thế!
Ngẫm đi nghĩ lại sao vô lý quá. 1 mặt thì kêu gọi giữ gìn bản sắc đân tộc, thế mà cái tết cổ truyền lại cho nghỉ chính thức có 4 ngày, muốn nghỉ nhiều hơn thì cứ cấn phép năm, mà 1 năm có 12 ngày chứ nhiều nhặn gì. hức hức.
Chưa kể sắm sửa tết nữa chứ. mà được nghỉ có 4 ngày chả bõ công sắm sửa nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vừa phải lên dây cót câu này trong điện thoại: "Hãy dành thời gian và...
ngta làm ít lương nhiều. mình làm nhiều lương ít.
Còn ngày lớn đi học đại học thì cũng thích vì đó là dịp đi...
Vẫn sợ ngày Tết, chỉ mong được yên ổn nằm dài ở nhà ngủ nghỉ thôi....