thấy BHXH thông báo tuyển viên chức


lật đật làm hồ sơ dự tuyển, đang hỉ hửng tưởng tượng hy vọng một tương lai tươi đẹp phía trước. cứ nghĩ lần này mình sẽ cố gắng vượt qua kỳ thi để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.


lật đật nộp hồ sơ, lên phòng tổ chức hành chính nộp, hồ sơ đầy đủ, người ta nhận và đùng phát hẹn khi nào xét hồ sơ xong sẽ thông báo kết quả bằng cách gọi điện đến từng cá nhân. suy nghĩ, lo lắng và thắc mắc ko biết vì sao làm thế?


phấp phỏng chờ đợi, chờ đợi đến cuối tuần vẫn chưa thấy gọi điện, nóng ruột gọi điện lên hỏi người ta thì hóa ra hồ sơ mình ko được chọn. hỏi vì sao hồ sơ bị loại thì ko nhận được câu trả lời.


thất vọng, buồn bã, chán nản, hụt hẫng


thất vọng cuộc đời này sao bất công vậy?


buồn bã vì mình ko may mắn hay do mình ko có tiền, hay do mình là "dân đen" nên mình ko được nhận hồ sơ


hụt hẫng vì kế hoạch thay đổi công việc của mình bị sụp đổ.


đến khi nào mình có cơ hội đây?