Nay rảnh rỗi sinh nông nổi nên mình ngồi viết vài dòng tâm sự về cuộc sống cho khuây khỏa.
Cuộc sống thật nhiều vất vả, thực sự rất cần sự kiên trì để vượt qua tất cả. Lao vào làm việc 1 cách mù quáng theo kiểu thích gì làm nấy, nửa vời, 5-3 hôm lại chán; cộng thêm sự ngây ngô của bản thân khi mới tuổi 19-20, chúng đã khiến tôi thất bại nhiều lần trong việc kiếm tiền nuôi sinh nhai.
1. Chuyện bán quần áo:
Tôi nhớ lại. Vào cuối năm 2009 tôi bắt đầu là tân sinh viên 1 trường Đại học ở Hà Nội.
Phải bắt đầu tự lo cho bản thân nhiều hơn, đặc biệt là chuyện ăn uống, tiền nhà, tình phí ... bù đầu. :p.
Làm thêm quán cafe này vài bữa được vài bữa lại bỏ do lương thấp, quán lương cao hơn 1 tí lại đòi 8h/ ngày -> mệt quá cũng bỏ, cuối cùng lương chẳng có còn mất xăng xe, công sức.
Rồi tình cờ được bạn bè dẫn đi nghe vài buổi về "Tư duy triệu phú" gì đó, nghe rất hay và thực sự thấy cũng rất đúng. Thế là máu kinh doanh và ý thức "tự làm chủ" ngày càng trỗi dậy. Tôi đã tìm kiếm những hướng đi mới cho bản thân, thay vì làm phục vụ cho quán cafe tôi suy nghĩ mình cần 1 quán cafe rồi thuê người làm; thay vì bán quần áo thuê tôi cần 1 quán quần áo và thuê người làm. Cứ như thế rồi cái gì tôi cũng chỉ thích làm chủ ngay.
Vài tháng sau tôi vay mượn được vài triệu đồng, cũng tính mở 1 quán quần áo thật nhỏ thôi cũng được, tự mình bán cũng được. Nhưng, với 3-4 triệu cuối cùng đi cất hàng ở chợ Đồng Xuân về bán thì tiền đã hết còn đâu nữa mà cửa hàng với cửa hiệu. Làm gì sau đó để bán được hàng? Câu hỏi này mãi tôi không giải quyết được: nào là mang ra trường bán từng cái 1, đem ra quán gạ người ta lấy cho nhưng không xong(người ta cũng lấy chợ Đồng Xuân về thì lấy lại của mình làm gì cho dại???). Bán được 3-4 cái gì đó, số còn lại mang về gia đình phân chia dần.
Giá mà: Kiên trì hơn. Phải đi bán hàng thuê cho người ta đi, nắm bắt được loại hàng khách ưa chuộng dddiacos được chút vốn đi rồi mới làm thì không đến nỗi mang hàng về dùng dần.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm ơn bạn đã đặc biệt quan tâm...
Bỏ qua mấy chuyện trước kia, mình kể luôn công việc hiện tại.
Tốt nghiệp Đh, mình...
Chuyện kể dần mới hết được mà bạn. Rồ tí.
Nhưng sao mình tìm mãi không thấy chức năng "sửa bài viết" nhỉ?...