Chào cả nhà!


Hiện giờ mình cảm thấy quá chán nãn với cuộc sống thực tại. Dường như cuộc đời này chả cho mình cái gì cả :( (theo ý kiến chủ quan).


Hồi còn là học sinh, da mặt mình bị mụn, lại bị thủy đậu nữa nên giờ để lại trên mặt mình bãi chiến trường mà mình mang nó suốt gần 5 năm nay. Trước kia mình không bận tâm cho việc trâu chuốt vẽ bề ngoài cho lắm, nhưng khi đi làm, mình mới thật sự thấy nó quan trọng (mặc dù ai cũng nói bề ngoài ko quan trọng, nhưng khi họ đặt vào vị trí mình thì mình nghĩ họ sẽ nghĩ khác đi). Đi làm, tiếp xúc với khách hàng, các mối quan hệ, đồng nghiệp và cả bạn bè, mình cảm thấy rất mất tự tin, vì vậy công việc đạt kết quả ko cao. Mình có lên mạng tìm hiểu các phương pháp điều trị sẹo lõm, nhưng ko biết phương pháp nào mang lại kết quả hiệu quả nhất. Tình trạng của mình có thể nói là rất nặng vì di chứng của bệnh thủy đậu để lại, da mặt mình lại xấu nữa :-S.Mình mong các bạn có tình trạng bệnh như mình đã và đang điều trị có thể tư vấn giúp mình,


Thank!