Giữa thời đại của thư điện tử, mình vẫn giữ thói quen viết thư tay và gửi qua bưu điện đến người nhận
Các bạn ơi! Không phải mình dốt sử dụng vi tính và cũng chẳng phải người thích cầu kỳ, nhưng cho đến nay mình vẫn giữ thói quen viết thư tay cho một số người thân yêu hoặc những người mà mình quý trọng. Làm như thế mình cảm thấy có thể gìn giữ được những tình cảm gắn bó của mình với người đó. Mình cũng lập topic này để có ai có thói quen giống mình thì cùng nhau chia sẻ nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Miễn là tình hay, ý đẹp là được, chữ xấu viết hoài và quen nhìn...
viết thư rất có ý nghĩa ,mọi người ạ
Đúng đấy em ạ, cám giác thật khó tả khi biết những bức...
Tình lai tình khứ tình tùy duyên
Vâng ạ,em tin vào cái duyên của hai đứa lắm.
Hôm nay may mắn vẫn chưa mỉm cười với em.Em thấy nhớ cô ấy nhiều quá.
Chúc em may mắn nhé!
Hì,mình nhắn tin thoại cho nàng,nhưng k biết nói gì.Nhớ lắm,nhưng rồi chả biết bắt đầu từ đâu,từ cái gì.Chỉ mong cô ấy có dc mấy ngày...
Hic hic,sao mà kém cỏi thế chứ :((,ôi,sao thế...