Em diễn đạt không được hay và cũng dài dòng nữa nhưng mong anh chị hãy đọc hết và cho giúp em lời khuyên.


Em là một người sống nội tâm, nhút nhát, ít nói, đặc biệt thiếu tự tin và chậm chạp ( cả trong suy nghĩ và hành động, mặc dù em cũng không đến nỗi thành tích học tập luôn ở mức khá giỏi). Em luôn tự ti về những khuyết điểm trên nhưng cũng chỉ là những lúc buồn vu vơ thôi.


Nhưng rồi khi năm nhất học cao đẳng nghỉ hè em xin làm công nhân cty mì khâu đóng gói cũng đơn giản, chỉ yêu cầu nhanh nhẹn nhưng em làm cả tháng trời tốc độ vẫn không khá hơn, trong một tháng đó mỗi ngày đi làm với em là một cực hình. Em cố gắng hết sức nhưng vẫn không nhanh hơn, lại còn hay bất cẩn, mọi người thì nói ra nói vào. Em áp lực và buồn vô cùng.


Sau này em cũng có xin làm thêm vài chổ nhưng tình trạng trên vẫn không cải thiện, em luôn chậm chạp, bất cẩn, và vì ít nói, thiếu tự tin nên em k bắt chuyện được với mọi người ở chổ làm, em cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.


Ra trường, đi làm kế toán những tưởng sẽ khá hơn nhưng có khi còn tệ hại hơn, công việc đòi hỏi nhanh nhẹn, trí nhớ tốt mà em thì chậm chạp, trí nhớ thì vô cùng tồi, nói trước quên sau, lại hay bất cẩn, không linh động trong công việc, em hay bị đơ trong các tình huống, nắm bắt công việc chậm, không biết cách quản lí công viêc. Em bị sếp la suốt ngày.


Em thật sự chán nãn, bế tắc vô cùng, không biết làm sao để thoát khỏi tình trạng trên, nhiều lúc nghĩ quẩn e chỉ muốn chết cho xong, sống sao khó quá. Mong mọi người giúp em lời khuyên để thoát khỏi tình trạng trên.