mình mong sao ngày nầo cũng được nghe chị alo chị nghe nà bé hếu thật sự là một điều hp.tuy nó đơn giản với mị người nhưng với tôi nó là trên cả hạnh phúc.chiều nào cung ngồi nhìn ra cửa không biết giờ chị dang lam gì?chị dang nghĩ gì?và chị dang nhớ ai khác chứ không phải đứa e ngốc chỉ biết iu chị trong thầm lặng.chỉ mong rằng nơi đó chị thật hạnh phúc.mong là người chị chọn sao này thật sự tốt với chị,và iu tôi như tôi đã iu chị,mà không phải hơn chứ.chị yêu dấu chị lớn lớp hơn e nhưng chị vẫn nhỏ tuổi hơn,nếu năm đó gia đình không có gì xảy ra có lẽ giờ mình học bằng lớp nhau và chị cũng se thay đổi ước mơ là mottj trinh sát của e thành một bác sĩ cũng không chừng.mà mọi truyện dã xãy ra rồi biết làm sao dược phải như không có 2 năm ôn học sinh giỏi của trường chắc e cũng không quen chị e cũng không thích chị nhưng nếu thời gian có quay lại e vẫn muốn được biết chị vì khi biết chị e trưởng thành biết lo toan.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mong hai chị hạnh phúc!!!