Hôm nay mình viết ra những dòng tâm sự này sau bao nhiêu đắn đo, mình mong mọi người hãy đọc và giúp mình nhé!


Mình ly dị chồng khi con mình 2 bé sinh đôi vừa tròn 8 tháng, mình đã ôm con nuôi trong khi khả năng tài chính không có, mình đã vô cùng vất vả vì gia đình mẹ mình cũng nghèo, mẹ cũng phải 1 mình nuôi cả nhà, trải qua bao nhiêu khó khăn giờ con mình đã gần 4 tuoi, mình đã trôi dạt biết bao nhiêu nghề, khổ lắm. Nhưng gần 8 tháng nay mình đã rất cố gắng vừa đi làm, kiếm tiền nuôi con, vừa học nghề tóc, mình cũng biết nhiều về nghề nghiệp nhưng cung ở trình độ thợ phụ thôi, vì mình học theo tiệm nhỏ, mình giờ nghỉ học nghề ở tiệm vì thấy họ không cố tình dạy mà chủ yếu dạy gội đầu làm móng thôi.


Thật sự mình rất mong có được lý thuyết và tay nghề cứng để mở tiệm làm nuôi con cho đỡ vất vả, nhưng bây giờ khả năng mình không có tiền để theo trường học nghề hoặc tiệm lớn để học những điều chưa biết, vì mình còn nuôi 2 con nhỏ nữa, mình cố gắng hết sức rồi, mình mong các bạn giúp mình về chuyên môn để mình có thể học và biết về nghề tốt hơn, mong mọi người giúp đỡ, hiện tại mình không biết vẽ móng, cắt tóc, uốn tóc... mong dc gjup đỡ, cám ơn mọi người, sdt mình 001699338863, email huynhtuyen_89brvt, minh ở bà rịa vũng tàu