Đang rất rối tâm trạng mong được tư vấn cho lời khuyên
Chuyện là như thế này. Mình Nam 30t (ở và làm việc tại TPHCM ) và cô ấy cũng 30t ( Người miền Trung làm việc và ở 1 mình tại TPHCM, chúng tôi biết nhau qua sự giới thiệu gặp gỡ do 1 người bạn của mình cũng là đồng nghiệp của cô ấy vào 1/6/2018 ( cách đây nửa năm ) . Tại 1 quán cafe và gặp nhau nói chuyện xin số đt và zalo , facebook ...
- Sau ngày đó mình với cô ấy có nhắn tin zalo qua lại, ( mình khá nhát gái ) nhưng chủ yếu những câu như, sáng chuc em vui vẻ , em ăn cơm chưa, hôm nay em như thế nào, chúc em ngủ ngon ...v..v...
- Vì khá nhát nên khi gọi cô ấy nói chuyện hay ru đi ăn uống cafe cũng suy nghĩ rất nhiều, rất may với vài lý do hợp lý mình gặp ăn uống nước đc 2 lần , 1 lần SN mình có cô ấy và bạn giới thiệu. Hôm đó cô ấy tặng mình bánh sinh nhật, rồi cũng có dịp gặp khác cô ấy bệnh và mình đánh liều mua quà , sữa thăm cô ấy , và 2 lần nữa do mình đi công tác xa khi về đều sang nhà gửi quà cho cô ấy và cô ấy vui vẻ đón nhận ...
- Nói chung sau khi biết nhau mình ko dám thổ lộ hay tấn công yêu thuong gì cả vì mình khá nhát , có chat cũng nói chuyện nhưng ko dám vào trọng tâm
- Rồi thời gian trôi qua , mình có nghe cô bạn giới thiệu nói rằng cô ấy sắp lấy chồng rồi .Do sức ép gia đình bên cô ấy hứa hôn với gia đình chàng trai kia ở dưới quê miền Trung ( cũng 30t và sợ ế ). Ban đầu cô ấy ko muốn vì cô ấy làm TpHCM còn chàng trai ở Miền Trung , cô ấy muốn lấy chồng ở đây ko muốn chồng 1 noi vợ 1 nẻo . Nhưng vì sức ép gia đình quá lớn ( gia đình cũng chịu cho chàng trai kia sẽ chuyển về TPHCM để sống chung ) nên cô ấy đành chịu . Nghe nói Tết ta tháng 1 2019 này sẽ làm lễ cưới và sau Tết cả 2 về TPHCM sống và làm việc .
Mình nghe vậy cũng khá buồn, và ko biết phải làm gì , mình cũng coi như bình thường như ko biết gì và vẫn nói chuyện tin nhắn như chưa có gì ( Cô ấy không có nói đến chuyện cuoi xin của cô ấy )
- Giờ mình thấy buồn và tự trách mình sao lúc đó mình ko chịu mạnh dạn hơn nhỉ ( Cô ấy cũng nói với cô bạn như vậy, chẳng thấy nói năng gì ) ... Mọi người có cách nào ko giúp đỡ mình với... Mình có hỏi vài người bạn bè , đồng nghiệp, người thì khuyên bỏ đi cứ như ko biết và kiếm người khác vì chuyện đã rồi gia đình 2 bên hứa hôn ra lịch như thế thì cũng khó , người thì cho rằng cứ nói chuyện, rồi sau đó tấn công, sau vài lần thì cứ nói thẳng ( 30 chưa phải là Tết) . Được thì ok ko đc thì thôi vì mình đã thổ lộ cố gắng hết sức chứ để trong lòng ức chế hối hận lắm . V...v.....
- Còn mọi người ở đây thì như thế nào xin chỉ giúp .....Mình nên làm ntn ....Xin cám ơn ...!