Đắng đo chuyện tiền bạc với gia đình bạn trai sắp cưới
Em và anh quen nhau hơn 3 năm rồi, và đang chờ ngày cưới, nhưng em không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không.
Anh là con út trong gia đình. Gia đình anh có 3 người con, hai anh chị lớn đã có gia đình. Anh hai có một con gái 2 tuổi, chị 3 có một con trai 11 tuổi. Nhà anh ruộng đất rất nhiều, đã chia phần cho hai anh chị xong, phần đất còn còn lại dự định là sẽ cho bạn trai em và lo cho cha mẹ anh. Trước đây em làm ở Sài Gòn, còn anh làm ở Bình Dương. Lương của em khá thấp, còn lương của anh cao hơn nhiều, nên ngoài trang trải cuộc sống của 2 đứa, anh còn mỗi tháng gửi về gia đình anh 2 triệu. Khi đám thôi nôi con của anh hai của anh, hai đứa em cũng sắp xếp về. Ngoài số tiền hai đứa đi đám, tiền để làm đám cũng là anh đưa cho mẹ anh để bà lo cho đám của cháu, anh còn bảo em lấy của em 500 nghìn để phòng khi mẹ anh cần. Đến đám, em nghe nói cần thêm tiền, anh bảo em đưa luôn 500 nghìn dự phòng đó để bà lo tiếp cho đám thôi nôi cháu. Sau đám, em có hỏi là tại tại sao đám của con của anh hai mà tiền tiền bạc kỳ vậy, anh chỉ nói cho qua.
Sau này, do em xin được công việc tốt ở quê nên chuyển về làm gần nhà. Em làm ở quê, công việc rất tốt, lương cao mà ở quê thì chi phí thấp. Còn anh do công việc gặp khó khăn nên không làm chỗ cũ nữa mà chuyển chỗ khác, lương rất thấp. Gia đình anh cũng biết điều đó.
Ngày đám ở gia đình em, mẹ anh kêu anh về để chở bà qua nhà em, anh không chịu, vì lương đã thấp, còn nghỉ, bị trừ tiền, lại tốn chi phí; nhưng mẹ anh bảo anh về, bà sẽ trả tiền. Nhưng trước khi anh trở lên Sài Gòn làm, khi nói chuyện với anh qua điện thoại, em nghe được là mẹ anh lấy tiền của anh. Và khi anh đi, anh nói với em là anh không đủ tiền, bảo em đưa, em chia với anh ít tiền em mới nhận lương. Sau đó, anh nói anh cần học ngoại ngữ, nhưng lương anh không đủ, nói em tiếp tiền cho anh. Vì tương lai chung, em cũng tiếp cho anh. Gia đình anh cũng biết chuyện anh học, nhưng không cho tiền đồng nào.
Từ cuối tháng rồi, anh bảo anh cần tiền xoay xở đủ thứ, xe hư, cắt tóc, xài, nhưng tiền anh cho bạn mượn để lo đám cưới hết rồi, bảo em tiếp cho anh. Quá ngày đầu tháng mà em vẫn chưa có lương, nên chưa thể gởi tiền cho anh nhiều, anh cứ nói mãi. Đã vậy, anh mới nói với em rằng mẹ anh cần tiền để rước bà nội anh về chăm sóc vì sức khỏe bà rất yếu; trong khi gia đình anh vừa qua mùa vụ, đất rất nhiều, tiền có được đáng lẽ sẽ rất nhiều, mà lại bảo rằng cần anh gởi tiền về để có tiền nuôi bà. Em, ngoài tiền nhà trọ, tiền ăn ở cho 2 chị em(vì em ở trọ chung với em ruột), tiền để dành để hai đứa lo đám cưới hai đứa(vì mẹ anh nói đám cưới anh hai anh cũng chỉ cho 7 chỉ vàng, phần còn lại tự lo, đám cưới 2 đứa em cũng sẽ như thế), em lại hay bệnh, trả tiền nợ từ mấy tháng trước em mượn mẹ em để trang trải cho khó khăn của anh ở sài gòn và em bệnh. Đủ thứ chuyện, nên dù em làm ở quê, lương rất cao mà không tiếp cho gia đình được nhiều đề đặn mà có khi còn mượn.
Em lo rằng vấn vấn đề tiền bạc sẽ giết giết chết hôn nhân của em. Anh chỉ lo cho gia đình anh, hàng tháng anh gởi tiền đều đặn cho gia đình anh, còn em, có tháng cũng kiếm được rất nhiều tiền, em nói gởi cho mẹ em một ít, là anh lại tìm lý do này nọ để em không gởi. Khi em nói anh phân biệt đối xử, anh bảo rằng em mới chính là người phân biệt khi nói vậy.
Ngoài ra, con trai chị anh cần em dạy kèm tiếng Anh vì bé học tiếng Anh rất yếu. Nhưng ở xa, chỉ có thể dạy qua điện thoại. Em không hề được trả cho công việc này, em còn mua sách, rồi mỗi lần dạy đều là em gọi. Đầu tiên anh bảo em dạy đi, chị anh sẽ trả tiền điện thoại cho em, nhưng rồi không có, cũng không nghe nhắc đến. Và khi cháu học, toàn là cháu bé hoặc chị ấy nhá điện thoại em để em gọi lại.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1