Hic tối qua mình đi với em mình đi mua sắm đồ ở trên đường CMT8 thấy một vụ cướp thật táo tợn. Một cô bé đi xe đạp đi học về thì một tên cướp đi bộ thôi nhưng thấy sợi dây chuyển của cô bé và giựt xong rồi chỉ chạy bộ thế thôi rồi quẹo vào một con hẻm mà người dân ở đó cũng bàng quan và người đi đường cũng bàng quan. Lúc đó mình cũng thật tệ chẳng chịu la lên mà la làm sao được mọi người đều thấy giống mình cả mà họ chả rượt theo. Hic sống trên TP này sao ghê nhỉ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Hai vợ chồng ở Gia Lai bán nhà mang tiền xuống Sg định mua nhà để bắt đầu lập nghiệp tại SG. Vậy mà khi cầm...
Mọi người đi đường nhớ cẩn thận nhé,...
Chúc mừng e bạn và cả gia đình bạn nhé. May quá! :Applause:
Chuyện cách đây khoảng 1 năm, em đi xe bus đi làm về, qua đoạn đường Kim Liên...