Có 1 tuyến đường sắt trên cao hôm nay tổ chức đấu thầu.
Nhà thầu Mỹ bỏ thầu: Hãy đưa tôi 18 triệu USD tôi sẽ làm cho các anh 11km đường.
Đến lượt nhà thầu Nhật Bản: Hãy đưa tôi 10 triệu USD tôi sẽ làm cho các anh 11km đường.
Nhà thầu Trung Quốc cười lớn: Với 11km đường này chúng tôi chỉ lấy 6 triệu USD thôi.
Đến lượt nhà thầu Việt Nam: Tự tin hét to với chủ dự án. Tôi bỏ thầu 18 triệu độ cho 11km đường.
Cuối cùng nhà thầu Việt Nam thắng gói thầu đó? Đố các bạn biết là vì sao?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1