:D Tình hình là tâm trạng em rất tốt nên viết ra cái này
Các mẹ, các bố có rãnh thì chia sẻ với em nhé
Em sinh năm 94 ạh, em mới học xong năm nhất ở ĐH Ngoại Thương tp HCM
Sau 1 năm nơi đất khách quê người với 1 ít trải nghiệm cùng 1 số suy nghĩ mới em cũng đã hình dung ra những mục tiêu cho những năm sau. Hi hi, đó là những gì em muốn đạt được :
0. 1/2014 có người yêu :Embarrassment: ( e vẫn đang ế ạh )
1. 3/2014 có IELTS 8.0 :D
2. 5/2014 đi làm thêm kiếm 10tr/tháng =P~
3/ 6/2015 ra mướn nhà riêng (đang ở nhờ nhà của dì) , học chơi đàn violin, tự trang trải học phí + tiêu vặt :p
4. 1/2018 đi du lịch vòng quanh thế giới + làm việc tại những nơi mình đi qua b-)
5. 7/2019 học MBA tại Mĩ :x
6. 1/2022 mở 1 quán cafe tại Sài Gòn =P~ ( thích có 1 quán cho riêng mình, em bị ghiền ngồi ở quán cafe và nghĩ ngợi, mơ mộng :)) )
7. 3/2023 có được 5 millions USD ;;) ;;) ( có tiền để tập tành đầu tư ;) )
8. 3/2029 kiếm đc 3 bilions USD, mua lại tình yêu của cuộc đời câu lạc bộ Arsenal :x :x :x ( đội bóng em yêu từ lần đầu nghe tên )
9. 5/2039 đi tu ---------------> xong, khỏe =D
P/s : Đây là những mong muốn, công ước mơ cho dù nó có điên rồ cách mấy cũng xin mọi người tôn trọng ạh :Embarrassment:
Em còn trẻ, suy nghĩ đơn giản :D
Mọi người hãy cùng nhau chia sẻ mục tiêu trong những năm sắp tới nhá :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Thi thoảng chị lại gạt công việc sang 1 bên để làm những việc mình thích như đọc sách, shopping, tán gẫu vs bạn bè. Mình...