Chào mọi người


Tôi là thành viên cũ, có nhiều bạn bè “ảo” nhưng cũng rất vui và gần gũi qua diễn đàn này. Nhưng hôm nay tôi phải dùng nick mới này để mong mọi người khách quan tư vấn cho tôi một quyết định trong trường hợp của mình, vì bây giờ tôi nghĩ đến lúc tôi phải xem xét nghiêm túc và có 1 quyết định cuối cùng cho cuộc sống và gia đình tôi.


(Chuyện của tôi lẫn lộn giữa gia đình, công việc và cuộc sống nhưng ở mục tâm sự gia đình có quá nhiều chuyện buồn về ngoại tình và những chuyện thuộc về tình cảm hơn, nên mạn phép mod cho để ở “chuyện đời” vì cá nhân tôi thấy là thích hợp, nếu mod có ý kiến khác cũng vui lòng thông cảm, k di dời qua chỗ khác)


Tôi ra trường đã được 8 năm, từ một trường khá nổi và nghiêm túc của hà nội. Tôi có khoảng 3 năm làm đúng ngành nghề được đào tạo, sau đó tôi nghỉ và chuyển sang phụ chồng mở công ty riêng và giúp anh ý quản lý tài chính và các việc giấy tờ, văn phòng khác dù ngành kinh doanh chính của chồng tôi khác hẳn lĩnh vực mà tôi đã học. Vì công ty mới, thị trường nhỏ, vốn nhỏ, chúng tôi đã gặp không ít khó khăn và tôi toàn tâm toàn ý giúp chồng, chúng tôi 1 người làm việc bằng 3, 4 vị trí công việc gộp lại, và tôi giờ thì quán xuyến không chỉ tài chính, mua hàng, giấy tờ văn phòng mà còn quản lý vận hành chung cho công ty nữa, dù tôi không thích cảnh làm chung với chồng chút nào. Ngay từ đầu tôi cũng đã nói với chồng như vậy, và rằng sau khi công ty vận hành ổn định thì tôi sẽ đi tìm công việc riêng cho chồng.


Giờ công ty đã hoạt động được một thời gian, tuy lợi nhuận chưa nhiều và trong bối cảnh khủng hoảng chung chúng tôi vẫn thỉnh thoảng phải bù lỗ, và nợ nần cũng vẫn còn kha khá, song cũng đã tạo được uy tín nhất định và tương đối ổn định về mặt nhân sự, quản lý, …. Song cũng vì còn nợ nần (hàng tháng vẫn phải trả lãi trên số nợ còn lại) và lợi nhuận chưa cao nên tôi cũng chưa thể hết lo lắng. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình cần kiếm 1 công việc khác để đảm bảo 1 nguồn thu ổn định cho chi phí gia đình và con cái, vì thời gian gần đây doanh số ít, chúng tôi gần như sinh sống, chi phí doanh nghiệp trên tiền đi vay hết. Hơn nữa làm chung không tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm công việc. Tôi cũng đã nói chuyện nhiều lần với chồng về ý định muốn tách ra đi làm riêng, nhưng chồng tôi nhất định không đồng ý. Lúc đầu là do chưa đủ chi phí thuê người ngoài, phần vì tôi cũng k muốn để chồng 1 mình cáng đáng vì việc hạch toán tài chính, khả năng quản lý anh ý không tốt lắm. Giờ thì dường như anh ý quen với việc tôi lo toan cho anh ý nên không muốn tôi đi, và điều làm tôi lăn tăn nhất là anh ý thường hay dính chuyện gia đình vào công việc, có lần tôi quả quyết quá anh ý đã nói nếu em đi thì tất cả coi như hết (anh ý không duy trì công ty nữa, gia đình cũng tan đàn xẻ nghé luôn,v.v…). Sau khi bình tĩnh và nghe tôi nhắc lại, anh ý cũng nói là do anh ý quá nóng tính và bị áp lực trong kinh doanh, lại nghe vợ cứ đòi làm chỗ nọ chỗ kia mà không chung lưng đấu cật với anh ý nên nổi khùng lên. Có lúc khó khăn, stress, bất đồng chúng tôi từng tính chuyện ly hôn nữa (stress đến nỗi tôi ôm con về quê và viết những dòng tuyệt vọng lên DĐ này!!!). Nói chung là tôi cảm thấy rất phức tạp.


Thực lòng hiện nay tôi vẫn rất muốn ra ngoài làm, vì các lý do như tôi đã nói ở trên. Khi làm chung nếu mọi chuyện ổn thì không sao, nếu có khó khăn thì tôi thấy rất bấp bênh vì vốn chúng tôi chưa tích lũy được nhiều, còn nợ nần, con cái học hành và vô vàn các chi phí gia đình khác. Nhưng thực sự nói được chuyện này và thuyết phục dc chồng tôi là rất khó, anh ý hoặc tỏ ra giận dữ k nghe hoặc tỏ ra giận dỗi, kiểu như em thích đi thì cứ đi mặc kệ anh (trẻ con quá phải không ạ?!!!). Có điều gì đó ở chồng khiến tôi thấy anh ý vẫn chưa đủ bản lĩnh làm ông chủ, làm người đứng mũi chịu sào, chưa đủ nhanh nhạy trên thương trường,… Tôi nói vậy không phải là không tôn trọng chồng hay đề cao bản thân, mà hoàn toàn là điều tôi đúc kết qua thời gian làm chung. Tôi muốn tách ra để chồng tôi, nếu thực sự là người biết làm ăn và bản lĩnh, cũng sẽ được tôi luyện nhiều hơn.


Tôi rất mong mọi người tư vấn cho tôi, nên ở lại hay ra đi. Nếu ra đi sẽ có những nguy cơ gì xảy ra (gia đình, công việc, công ty). Tôi cũng đã trên dưới 30, xin việc lại có khó khăn không,…


Lòng tôi rất rối bời, bài này tôi cũng đã cố gắng biên tập đi biên tập lại vài lần cho rõ ràng rành mạch rồi mới post để các bạn có thể hiểu rõ hoàn cảnh của tôi.


Rất mong sẽ nhận được từ các bạn những lời khuyên hữu ích. Tôi xin cảm ơn rất nhiều!