Đây là một trong những tâm sự hay nhất được chia sẻ trên vozforums từ cách đây mấy năm, nay tình cờ đọc được nên post lại qua đây cho mọi người đọc.


Có những cuộc gặp gỡ, dù ngắn ngủi nhưng như là định mệnh, ám ảnh suốt cả cuộc đời.


Phiên bản Radio: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Blog-Radio-Con-Mua-Ngang-Qua-Tung-Tuyet-Nhan-Thanh-Hue/IW8D80I0.html


Câu chuyện chia sẻ quá hay và đã có dự án dựng thành phim. Rất tiếc dù đã quay thô được một vài phân cảnh từ năm 2013 nhưng sau đó dự án đã bị dừng lại vô thời hạn


https://www.facebook.com/chuyenthephim?fref=nf


Do WTT không cho post bài viết dài quá 55000 ký tự nên phải chia ra post 2 lần. Lúc sáng post rồi mà bị mod xóa, thông báo là vi phạm do sao chép tâm sự. Thấy trong box này nhiều bài cũng là copy ở chỗ khác về mà ? Hay copy mà không ghi nguồn thì không vi phạm à ?