Em không biết là sẽ vào mục nào của tâm sự để nhờ các Mẹ tư vấn giúp cả. Bởi các sự chán của em nó bắt nguồn từ nhiều phía. Đầu tiên có lẽ là công việc, không được lòng sếp, không phối hợp được với đồng nghiệp, công việc bế tắc và thường xuyên nghe được những lời chỉ trích. Không biết có phải vì công việc không mà em ăn uống không thấy ngon, sụt xuống 2kg, nhìn già nua, xấu xí. Vì mình xấu đi nên nhìn mọi thứ quanh cuộc sống của mình đều xuống dốc. Nhìn lão chồng cũng có nhiều thứ đáng trách, lâu lắm rồi chẳng nói được câu nào ngọt ngào với vợ, vợ buồn mặt chảy dài cũng chẳng thèm hỏi han, mà lâu rồi cũng không "chiều" chồng nữa. Bé con vẫn hay nhõng nhẽo, ăn thì trớ lên trớ xuống, bướng bỉnh không nghe lời.
đang buồn chán.lang thang lại gặp trang nay.mình chán vì mất long tin vào bản thân,chán vì tài chính...đủ thứ chán.là một giáo viên mn dầy tự tin,dạy tốt,được vào...
Tớ đang buồn chán đây. Nhưng đọc comment của sky_2010 thấy được chính những việc mình cần phải làm. Phải vực dậy tinh thần thôi. Mình ko sống cho riêng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
1. COn ốm
2. Hết tiền
Còn thì mọi chuyện đều có cách giải quyết cả! Càng chán càng bế tắc!
Đang k vui mà nghe mẹ này than vừa thương vừa buồn cười...Em đôi...