Mình là một đứa cuồng ngôn tình, có thể mở đầu như thế này không liên quan đến đề tài, nhưng mà những ai hay đọc ngôn tình thì cũng hiểu đôi chút, fan ngôn tình cũng thường hay mơ mộng rồi tưởng tượng này nọ một cuộc sống không có thật hay đại loại như thế.
Mình xin kể câu chuyện về duyên âm của mình. Trong câu chuyện có thể đan xen nhiều giai đoạn chứ không phải xuyên suốt từ đầu đến cuối, mong mn thông cảm.
M sinh năm 95, thi rớt 1 lần đại học vsf bây giờ đang học năm 3. Chuyênj xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi, bắt đầu từ năm 11 lên 12 thì đầu tiên mình bị hiện tượng bóng đè, xảy ra rất thường xuyên, tiếp qua đó mình thường ngủ và thấy có người đến ôm mình, hôn và cả sờ soạng nữa, những quá trình thì không diễn ra hết như một giấc mơ mà mình hay bị giật mình tỉnh dậy, ngủ lại thì đôi khi lại thấy và đôi khi không thấy nữa. Nhưng lúc đó thì mình cứ nghĩ rằng con gái thường có mộng xuân và không quan tâm lắm. Cho đến một ngày, mình đang học bài, thế là tay mình tự dưng chuyển động và viết ra mặt giấy, mình cũng không hoảng sợ mà xem thử chuyện gì xảy ra tiếp. Chuyện xảy ra cũng vài năm rồi, nên đoạn đối thoại mình cũng chẳng nhớ là bao, nhưng có một vài chi tiết mình vẫn nhớ rõ. Câu đầu tiên là " em biết anh là ai không?" sau đó tay mình tự viết ra tên của một người khác, tên này không phải của người Việt Nam, giống tên Trung Quốc nên mình lại càng thấy minhf bị hoang tưởng nhưng vẫn cố gắng xem thử chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tay mình viết rõ tên tuổi và cả lần đầu tiên người đó gặp mình nữa, mình ngờ ngợ giở lịch ra xem thì đúng ngay là ngày hôm đó và cả địa điểm đó mình vs nhóm bạn có gặp mặt nhau. Đó là mấy chi tiết mình nhớ nhất, sau lần đó tay mình cũng không tự động chuyển động nữa nhưng giấc mơ thì vẫn tiếp tục. Tần số không phải đêm nào cũng mơ, có khi 1-2 đêm liên tiếp rồi lại cách nhau 1 tuần hoặc 1 ngày lại mơ. Mình có đọc những câu chuyện duyên âm khác thì thấy mọi người thường mơ có người đến đưa đi chơi hoặc này nọ, còn mình chỉ nằm mơ thấy có người đến ôm và hôn thôi... Bản thân mình rất khỏe mạnh, yêu đời, một năm có khi chẳng bị bệnh, nghe nói có người theo thì tay lạnh hy sống lưng lạnh nhưng tay mình vẫn ấm, da thì mùa hè mát mùa đông ấm, nên mình lại càng không tin là có người âm theo.
Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy, ngoại trừ giấc mơ ra thì mình chẳng thấy mình có dấu hiệu gì là người âm theo nên vãn lạc quan zem như không có chuyện gì. Còn về vấn đề tình cảm trục trặc thì mình cũng chẳng có vì tính mình cũng chẳng khác gì thằng con trai, mấy đứa bạn nam đối xử với mình chẳng khác gì đối xử với lũ anh em bọn nó nên mình vẫn chưa có người yêu, nên mình loại luôn cái vấn đề người âm theo phá chuyện tình cảm.
Có lẽ chuyện cũng chẳng có gì, nhưng mà đến một ngày gần đây. Đêm đó mình đi ngủ, lại tiếp tục nằm mơ thấy có người đến ôm mình nữa, vẫn không thấy mặt nhưng lại cảm giác được bàn tay đó nắm tay mình, có nhiều vết chai và da khô như tay con trai, người đó cầm tay mình để lên mặt người đó thì mình cảm nhận được kiểu như rau đàn ông nhú lên nhưng không có cạo ấy, và thấy được cả người đang nằm bên cạnh ôm mình nữa ( thấy dáng thôi). Mình cũng giật mình tỉnh lại, sau đó lại ngủ tiếp. Nhưng lần này không phải mơ được ôm mà lại bị bóp cổ, lực rất mạnh, mình có lấy tay gỡ ra nhưng không được...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mốt mơ mộng vậy nữa cứ đọc thầm trong đầu câu này mãi con ma sẽ...