Con năm nay 16 tuổi học lớp 11, bố và mẹ con chia tay nhau khi con còn rất bé tầm khoảng 2-3 tuổi gì đó. Mẹ con là người bỏ bố bởi vì lú do mẹ trồng nàng dâu và vì bố con khi đó còn quá trẻ nên luôn nghe theo lời bà nội. Con sống với mẹ và ông bà ngoại từ đó cho đến khi con học lớp 6 thì bố đón con ra nước ngoài ở với bố. Con biết rằng khi con học lớp 4 thì bố đã có vợ mới và có 2 con và bố cũng đưa họ qua nước ngoài sống cùng. Vợ mới của bố là một người dễ tính và hiền lành theo nhưng gì được thấy trong 5 năm sống cùng. Con là một người sống khá nội tâm và trầm tính nên cũng không quan tâm đến gia đình mới của bố. Sau 4 năm kể từ khi con sống cung bố thì họ li hôn. Cuộc chia tay đấu trải qua rất nhanh, nó chỉ trai qua trong 2 tuần. Hoi không cãi nhau hay xích mích gì trước mặt mọi người nén ai cũng rất là ngỡ ngàng và hai con của bố sống với người đó. Lúc bố và vợ bố bỏ nhau, bố nói chuyện với con là cô ý có người khác và cô ý lợi dụng bố để có được một cuộc sống mới ở nước ngoài... Cô ý chưa bao giờ yêu bố cả... Mọi thứ đều trong dự kiến quả cô ý. Nghe có vẻ hợp lý bởi vợ của bố đã đưa cả gia đình qua nước ngoài để sống và sau đó thì bỏ bố... Tất nhiên là cô ý cũng đồ tiền trợ cấp để nuôi 2 em luôn. Nhưng thật sự thì lý do đó rất khó tin, bởi vợ của bố có một khuôn mặt mà không ai nghĩ cô sẽ làm những điều đó. Nhưng đúng là không gì có thể che giấu mãi mãi cả, có thể lúc đầu con đã không tin bố và nghĩ cô ý là một người tốt nhưng để ý rằng càng ngày cô ý càng tránh con. (hai người đã bỏ nhau gần một năm)


Bây giờ nói về chuyện của mẹ con. Con sống với mẹ từ bé nén con qua hiểu mẹ, mẹ là một người phũ nữ mạnh mẽ và gan lỳ. Mẹ hiện tại cũng đã có 2 con riêng với người mới. Và cũng vì lý do đó mà con luôn hối hận khi đã ra nước ngoài. Mẹ bảo rằng :" nếu con còn ở Việt nam thì mẹ sẽ không bao giờ có con với ai và sẽ ở vậy với con". Bởi vì con ra nước ngoài sống nên mẹ mới có con với người đó và vì thế mà ông ngoại đã không cho mẹ về nhà sống cùng với bất cứ lý do gì. Con biết rằn mẹ sống với người đó cũng chả hạnh phúc gì. Gia đình của người đó cũng không chấp nhận mẹ và mẹ cũng không thích họ. Con biết rằng bố mẹ của người đo đã từng đánh mẹ đến nỗi sưng hết cả mặt lên nhưng con không thể làm gì được ngoài ngồi trước mà hình điện thoại và khóc khi mẹ gọi cho con. Và con từng biết ràng người đó cũng đã tưng lấy dao đâm mẹ nhưng mẹ chỉ kể cho mình con biết và bảo không được nói với ai. Bây giờ thì người đó có vẻ đang qua lại với một ai khác nhưng mẹ cũng chả làm gì được bởi mẹ và người đó trên danh nghĩa chỉ là có con chung. Con biết mẹ hận người đos nhưng cũng trả làm gì được ngoài nguyền rủa.


Và mới đây mẹ bảo là muốn quay lại với bố bởi mẹ muốn rời khỏi cuộc sống hiện tại và còn chi phí thì mẹ lo. Con biết rằng mẹ còn ở Việt nam thì sẽ mãi khổ, con cũng muốn nói với bố rằng hay bố quay lại với mẹ và làm giấy tờ cho mẹ qua nước ngoài sống. Nhưng thật sự rất khó để nói bởi con thật sự không hiểu bố và cũng không thân thiết với bố cho lắm nên thật sự không biết có nên nói với bố hay không....?