chào các mẹ. em mang chuyện nhà em năm nay nhờ các cụ tư vấn.
Bố mẹ em năm nay ngoài 80 rồi, cũng yếu. hai cụ trước đến giờ ở riêng, anh trai cả thì ở ngay bên cạnh (cùng mảnh đất anh xây nhà lên ). a cả thì năm nay 56 tuổi làm hiệu trưởng cấp 2 ở quê, chị dâu 54 tuổi và ở quê làm ruộng thôi. ông bà giờ yếu rồi nên muốn ăn chung với coác anh chị. ông bà nhà em có lương hưu và tiền trợ cấp liệt sỹ của ông anh lớn nhất. nói chung về kinh tế ông bà rất thoải mái.Khi đặt vấn đề này ra thì chị dâu bảo là phải đi trông cháu ngoại, (đúng là nó mới sinh con và bắt đầu phải đi làm), còn anh thì bảo tao cũng bận việc và không thể nấu nướng được. phương án đưa ra là thuê người đến nấu ăn cho ông bà nhưng giờ tìm người cũng khó. hiện giờ các cụ vẫn tự túc
em thật sự là buồn chẳng muốn nói với hai bác cả thêm câu nào,ko hiểu suy nghĩ của em có tiêu cực quá không.
nói thêm một chút về ông anh, bác ấy có 2 đứa con gái cũng đi lấy chồng cả rồi, công việc ở quê ma chay hiếu hỉ trong họ thì cứ lăn xả vào giúp, ai cũng khen.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1