Em năm nay cũng đã 27 tuổi rồi,ở cái tuổi không còn trẻ nữa mà vẫn còn vướng bận với hai chữ tương lai,nghề nghiệp.
Sinh ra ở một vùng quê cách HN 30 km học hành lông bông nhưng cũng đỗ được cái hệ CĐ của một trường ĐH ,nhưng học được 2 năm thì bị đuổi vì một lí do quen thuộc :game online.Qúa chán nản nhưng vẫn ở HN thêm 2 năm làm thêm đủ kiểu gia đình không biết vẫn nghĩ mình học bt.
Về quê tay trắng nhưng vẫn kiếm được tiền nhờ cái nghề Make Online kiếm $ trên mạng.Đến nay đã 27 tuổi rồi mà cảm thấy cuộc sông mông lung quá,tương lai thì mù mịt,công việc qua mạng thì kiếm được tiền nhưng quá nhàm chán,suốt ngày ngồi trong phòng nhiều lúc tự kỉ ghê ghớm.Bàn bè thì chỉ quen vài đứa cấp 3 mà chúng nó cũng vợ con hết,bạn bè học CĐ thì ko tính đến vì toàn bạn chơi bời...
Nghĩ mà phát nản.
Dạo này định ra HN kiếm nghề gì liên quan đến CNTT học tiếp mà tham khảo thấy nản quá,toàn kêu thất nghiệp nhiều.Em giờ thì cũng chỉ biết chút về phần cứng,cài đặt linh tinh.Muốn ra HN học tiếp tìm kiếm tương lai mà nghĩ đến cảnh HN xô bồ mà thấy sợ,nhưng ngồi lì trong phòng thì càng sợ hơn...
Thèm cảm giác được đi uống cafe ,nhậu nhẹt với đồng nghiệp,thèm các mối quan hệ,thèm sự ổn định để chia tay cái cảm giác forever alone
Nhờ ace minh mẫn khai sáng dùm em xem với tuổi của em có thể học gì để tồn tai được ở cái XH trọng bằng cấp này,đi học tại chức 3,4 năm có nên không?
Việc kinh phí học chắc em lo được,vì kiếm 2,3tr/tháng đối với em ko khó lắm
Càng nghĩ càng thấy mình phải trả giá quá đắt cho những sai lầm của tuổi trẻ hix hix
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em cũng nghĩ như...