Số là em mới ra ngoài ở riêng, trước đây thì hết ở ktx rồi lại nhà anh nhà chị, phải , phải phụ thuộc nhiều thứ nên quyết tâm ra ở riêng, có cào cấu có tranh luận có cả đả thông tư tưởng với cả nhà, rốt cuộc thì em cũng được ra ở riêng, được cô bạn cùng lớp giới thiệu cho nhà cô bạn ấy em thấy ưng quá nên thuê luôn, em được đầu tư cho con xe máy nên 2 đứa đi chung đi học, cũng không có vấn đề gì. Rồi sau này người yêu cô bạn lên chơi thì có mượn xe đi chơi, cũng chưa có vấn đề gì. Rồi sau này tần suất mượn xe nhiều quá, tuần cũng phải 1,2 lần mượn đi mua quần áo, có đổ xăng trả, nhưng khổ nỗi xe em cũng thuộc loại tã rồi đi nhiều quá lại lên cơn mất tiền sửa, có lần mượn nhiều quá xong làm mất con búp bê em treo ở khóa xe em khó chịu bảo không cho mượn nữa mà nó cứ coi như không, xong đôi khi lại kể chuyện bảo mẹ nó bảo mang xe xuống nhưng còn học có 1 năm nữa mà cũng có xe em rồi????? Nghe mà thấy khó chịu, em nên làm gì với cô bạn mượn không biết ngượng này bây giờ???( có lần em về quê lúc lên không thấy xe mình đâu thì đứa em cùng phòng bảo 1 đứa cùng phòng em với nó lấy xe đi từ sáng, thế mà không nói với em câu nào, lúc chúng nó về em giả vờ ngủ, chúng nó để chìa khóa xe lại rồi lôi nhau lên phòng nó, thật sôi máu)