Chồng sắp cưới vẫn giữ hình cưới và nhẫn của cuộc hôn nhân trước
Các mẹ hãy cho e ý kiến, thật sự e rất buồn.
A 34 tuổi, đã có 1 đời vợ và 1 con gái 4 tuổi. Bé sống với mẹ. Họ đã li hôn được 3 năm. Lí do e xin ko nêu ra. Còn E 27t, quen a được gần 1 năm. Chúng e rất yêu và muốn kết hôn với nhau trong năm nay. Nhưng có 1 việc luôn làm e đau lòng là đến thời điểm này a vẫn luôn cất giữ hình cưới và nhẫn cưới cũ. Lúc đầu e biết e rất khó chịu vì nghĩ là a vẫn còn vương vấn tình xưa. Nhưng a luôn khẳng định là a và c đó đã là quá khứ và không còn tc gì. A giữ lại tất cả chỉ vì muốn sau này nếu con a lớn có nghi ngờ về việc li dị của 2 người thì a sẽ chứng minh đc cho con a thấy là lỗi của cuộc hôn nhân đó ko phải do a. A thương con a rất nhìu nên a ko muốn sau này con a nghe những lời nói ko đúng từ phía bên vợ cũ. Thực sự những lời a giải thích e đều ko thoả mãn đc, khó chấp nhận nhưng vì thương a, nghĩ là a cũng vì nghĩ sâu xa cho tc hai cha con nên e đành im lặng chấp nhận. Mà nếu có khi nào e bâng khuâng về mqh giữa 2 người thì a lại nói e đa nghi, ko tin tưởng. Đã ko ít lần chúng e gây với nhau vì chuyện a với vợ cũ. Và rồi e cũng ráng tập chấp nhận. E cũng nghĩ là chỉ lúc đầu e sẽ đau thế thôi từ từ cũng bt lại. Thế nhưng cứ mỗi lần nói đến chuyện đám cưới rồi hình cưới, nhẫn cưới này nọ e đều hay nghĩ về những tấm hình cũ rồi nhẫn cũ của a. Và lần nào e cũng đau lòng và tối đều khóc một mình. E ko dám kể chuyện này cho bất cứ ai. E sợ bạn bè thương e sẽ ghét a. E ko biết sau này cưới về e biết rõ những tấm hình đó trong nhà e đang ở e sẽ ntn vì bây h cứ nghĩ đến thôi là e đã chịu ko được. Dù là vì con a đi nữa nhưng e ko biết có bao h a thử nghĩ cho e hay chưa. Trong khi a biết rõ e là ng rất hay để tâm, hay buồn vì những chuyện như vậy. Các mẹ đã có gia đình có nghĩ rằng a làm như vậy chỉ là vì thương con ko hay còn gì nữa!? Các mẹ có nghĩ là a yêu e nhiều hay ko? E phải nói sao để a hiểu được là e ko hề muốn tc hai cha con a k tốt nhưng e thực sự khó chấp nhận được việc đó.