Em năm nay 21 tuổi, đại học năm cuối, có 1 công việc ổn định, không phụ thuộc vào gia đình nữa nhưng công việc đó có lẽ sẽ không nuôi sống em sau này được


Vì kiếm tiền, hôm nào em cũng ngồi máy tính đến 1, 2h sáng, em bận đến độ không thể ra đường... 


Nhìn lại bản thân, em thấy mình xấu xí, quê mùa, thô kệch và chẳng bằng ai cả


Không yêu đương, ít bạn bè, điện thoại ngoài liên lạc chuyện công việc thì gần như vô dụng, đôi lúc em thèm được nói chuyện với một ai đó, thèm được giải tỏa


Em cô đơn đến lạ


Sinh nhật 21 tuổi, ngoài gia đình, không một ai nhớ, kể cả bạn thân nhất của em, kể cả những người bạn cùng phòng


Cứ vậy, thời gian trôi đi, em cảm thấy mình quá lạc lõng 


webtretho