E đã có gd! Cưới 1 năm 2 tháng rồi mà con e đã 10 tháng tuổi rồi thì mọi người hiểu đó. Tui e cũng từng yêu nhau và cũng từng ctay chỉ vì có con nên cưới nhau thôi, cuộc sống lúc cưới nhau thì 400 ngày đã 300 ngày cãi nhau, e thì ko đi làm chỉ vì vừa tốt nghiệp lại bầu bì rồi sinh con chăm con đến nay bàn tay chưa làm ra được đồng nào và tất nhiên là chồng nuôi đó. Nhưng lúc có thai thì tiền bạc ăn uống này kia nọ là gd e cho tiền để e muốn ăn gì tẩm bổ cho bé thoải mái, thỉnh thoảng chồng và gd chồng cũng cho chút ít đi khám thai. Chắc có lẽ vì có con mới cưới nên chồng cứ kiếm cớ này nọ cãi nhau với e, e cũng nhịn và sống nhưng cũng có 1 lần e dọn đi qua ở với chị, chồng năn nỉ rồi e lại và bạn e lại cứ cãi nhau rồi huề như thế miết. Trước hôm e sinh chồng e dc nghỉ tết rồi, chồng nói với e là " trời ơi nghỉ rồi lại ở nhà với e cả ngày sao" lời nói đó không khác nào như nói chán ở với e lắm rồi, e có bầu hay buồn lắm e lại phải nghe như vạy e cũng buồn nhưng ko tỏ ra. Ngày e sinh thì cả buổi chồng e chơi game rồi tối đi chơi với ng khác bỏ mặc e nằm trên lầu 1 mình, e giận lắm e ko nc với chồng, chồng e về lại ôm máy tính tới 3h sáng hôm sau mới chịu lên ngủ thì 4h sáng e vỡ nước ối chồng e lại phải thức dậy chở vợ vào bv. Nói chung từ lúc e sinh tới lúc nằm cử ở quê chăm con 8 tháng bọn e ko ở cùng nhau lại ít cãi nhau, chồng làm mỗi tháng gửi tiền e chăm con, thình thoảng e lên cho ông bà chơi với cháu và những lúc lên ở vậy là có cãi nhau. Khi e dọn lên ở luôn vì muốn canh chồng, bọn e cãi nhau suốt. Do nhà chồng và nhà chị chồng ở cách nhau 20' chạy xe máy, nhà chồng nhỏ chaạt đã ở 4 ng nên bọn e ở nhờ chị chồng, chồng thì cứ nói muốn e qua nhà chồng ở luôn vì nhà chị chồng ko phải của mình, e thì ko muốn vì nhà nhỏ mà nhà e dưới quê quá rộng rãi lên đây lại ép e vô căn nhà nhỏ trong khi đó nhà chị chồng 3 tầng tuij e dc cả 1 tầng. Ba chồng e có 1 căn gần má chồng nhưng cũ và nhỏ lại để dép giày nhiều chật chội, muốn sửa lại thì ko xong vì chung vách chung khung với 2 nhà 2 bên nếu sửa đụng chạm sẽ hư nhà, chồng bảo bọn e dọn qua đó sửa lại sơ sơ sạch sẽ ở dc rồi. E cũng chaáp nhận nhưng khi nhắc đến chuyện mua nhà chồng lại bảo con út ở với ba mẹ, tất là sẽ ở vậy ko đi đâu cả.
Bọn e cứ cãi nhau chuyện ở, chuyện tiền bạc, chuyện con cái. Chồng còn nói cưới là do có con chứ muốn 10 năm nữa mới lấy vợ, chồng nói cũng muốn mua nhà nhưng ko đủ điều kiện nên ko mua. Mọi ng nghỉ dùm e xem, nhà ba má chồng nhỏ, đông ng ở, nhà chị choòng lại xa, trước khi cưới chồng e cũng từng muốn thuê phòng vc ở vì nhà nhỏ còn gì, còn chị 3 chồng ko lấy chồng ở với ba má, con còn nhỏ ma ngày nào cũng ẩm chay qua lại đêm hôm 10h mới về, e thì ko làm ra tiền xài tiền chồng lại khó chịu còn bảo đi làm thì nói nhà chồng ko ai chăm dc. Cưa khó khắn đuổi e về nhà mẹ, cuộc sống ko hài lòng gì là cự cãi e, e nên sống như vậy ko
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1