Chào cả nhà, em đang bức xúc quá đây ạ. Sáng nay trên đường đi làm tới công ty (em đi bộ), tới gần còn cách cty khoảng vài mét nữa, có một thằng đi xe máy ngược chiều em ăn mặc cũng chỉnh tề kiểu công sở, đi xe bình thường. Nó tới gần hỏi: em ơi khu tập thể đối diện trường học viện quân sư ở chỗ nào nhỉ. E cũng hơi biết chỗ đó nên là cũng trả lời nó bảo là xa lắm (định bụng giúp người) thê mà nó-thằng biến thài. Thế rồi đột ngột nó rồ ga tới sờ ngực em. E bị bất ngờ quá, chả làm dc gì nó, xong nó rồ ga đi, dc tẹo còn quay lại nhìn. Lúc đấy e đang bị sốc nếu không e đã tìm hòn đá ném cho nó rồi. Híc, mới sáng đầu tuần mà thế đấy ạ, thằng biến thái, cũng có ngày mày gặp họa vì cái tật biến thái của mày đấy.
P/s: chị em đi bộ trên đường vào các ngõ (cty e nằm trong ngõ) thì nhớ cẩn thận ạ, không phải thằng nào hỏi dường nhờ giúp mà mặt mũi đàng hoàng cũng đàng hoảng đâu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chuyện là ngày trước...
Bữa đó e đi học, đang đứng chờ xe buýt, (Chỗ e đứng chờ ko fai...