Mỗi lần cứ nghĩ cảnh chuyển nhà thật mệt, mình luôn ở thế bị động, bị hại mà chẳng kiện cáo được gì.


Kể ra cho các mẹ nghe cho đỡ bức xúc:


- Nhà em thuê cái nhà hợp đồng 2 năm, sau 3 tháng nó báo đòi nhà với lí do là : nhà nó chuyển về đó ở, rồi hứa đền bù phá vỡ hợp đồng. Sau đó lại bảo ra tết đòi nhà, đến hết tháng 2 cong đuôi tìm được cái nhà khác (cũng đẹp, nhưng bắt nộp 6 tháng/lần) thì nó lại bảo chưa lấy, nó sẽ cho thuê lại cả nhà nhưng tăng giá lên thêm 2.5M nữa, nếu chuyển đi thì nó sẽ không đền bù hợp đồng, bảo bọn em cứ ở đến hết tháng 5, . Akay quá, nhà thống nhất lại ở tiếp, tính cách sau.


- Rồi cũng tìm được cái nhà, bàn giao lại nhà bên kia, và đòi đền bù hợp đồng, nó ko chịu trả, nó bêu riếu với hàng xóm quanh đấy: do nhà mình ở bẩn, nên nó ko cho ở nữa. Rồi mình cãi nhau với nó, nó bảo bây giờ bọn em chuyển đi rồi, bọn em ko ở nữa, thì là do bọn em.


Các mẹ ạ, vụ cãi nhau vừa xảy ra hôm chủ nhật, em bực quá, đang nghĩ cách trả thù, khiến cho họ ko thể cho thuê được nhà nữa. Nhà họ giàu mà tráo trở, tính bẩn tưởi, các mẹ nghĩ em có nên tìm cách trả thù để đòi lại tiền phá vỡ hợp đồng ko?.


Em đúc kết cẩm nang đi thuê nhà như sau ạ:


- 1. Hợp đồng 2 bên chả có kiện cáo được gì đâu, muốn kiện cáo phải ra công chứng cái hợp đồng đó, thì nó mới có giá trị pháp lý. Thế nên cái hợp đồng chằng qua chỉ là tin tưởng giữa 2 bên, ai thích xù thì cứ xù, họ chả có trách nhiệm gì trước pháp luật


- 2. Xem xét thật kĩ : điện, nước, chỗ để xe (nếu nhà tập thể)


- 3. Chỗ thoát nước : Bồn rửa bát, cống : có bị tắc ko? có bị rỉ nước không?


- 4. Bình nóng lạnh, điều hòa (nếu có) có chạy được không?


- 5. Nhà có bị ngấm nước? (nhà tập thể thường trần nhà ngấm nước)


- 6. Nên hỏi hàng xóm xung quanh xem nhà này thế nào? (nếu gặp được người thuê trước đó hỏi thì càng tốt)


Em mới đúc kết được tạm thế, các mẹ có kinh nghiệm thì chia sẻ nhé.