Chẳng hiểu sao cái XH này cứ coi trọng mấy cái miếng giấy đo đỏ và lấy đó làm thước đo giá trị, công việc.
Hồi đi phỏng vấn, đứa nào đi pv cùng mình cũng khoe học bằng giỏi ngoại thương, ngân hàng với kinh tế, mình thì học dân lập ra, đã thế lại còn bị treo bằng 1 năm vì nợ thể dục, có mỗi cái giấy chứng nhận có dấu rồi tự viết tên mình vào. Chúng nó hỏi mình học đâu, mình bảo: Ờ tôi học ĐH Xã hội, chúng nó cứ nghĩ ĐH XH là LĐXH or KHXHNV thế mới buồn cười.
Đến lúc mình vào làm, mấy thằng đồng nghiệp lại hỏi: " Chú quen ai mà vào đc đây?". Nghe lạ hoắc, mình thi cử phỏng vấn đàng hoàng, có nhờ ai đâu zzz đến lúc hỏi ra mới biết, hóa ra những vị trí thấp nhất ở đây cũng phải chạy khá nhiều tiền, số mình cũng may thật. Sau đó mình lại trả lời gọn lỏn 1 câu: " Em quen anh làm to lắm, anh Google chứ anh nào!"
Chán cái xã hội này thật, kiếm việc mà cứ đòi hỏi bằng cấp nọ kia, chạy chọt tiền nong. Trong khi làm công việc thì chả có gì, vào lại phải dạy lại từ đầu, bỏ tiền ra chạy thì lương 3 cọc 3 đồng, chả biết bao h mới gỡ lại đc vốn. ZZZ:Worried:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
"Tôi đã từng rất ấn tượng về 1 câu hỏi...
Thứ nhất là trường hợp con ông cháu cha, cái này thì không phải bàn làm gì tốn nước bọt và bực...
Đến nước Mỹ còn trọng bằng cấp chả riêng gì Việt Nam đâu. Nếu bác nào bảo nước ngoài ko coi trọng bằng cấp. các...
Học phổ thông mà ngu tợn thì lấy gì...
- Hiện tại bác làm nhà nước và quan trọng muốn kiếm tiền thì làm chính...