Các mẹ mở shop ở Biên Hòa cảnh giác ba con nhỏ này nhé, sắp tết ăn trộm cắp ghê lắm
Tình hình chủ nhật vừa rồi em vừa bị thó mất máy ảnh sony mới mua cũng trên 8trieu, còn may là chưa kịpma61t tiền hàng,máy quay+cụp, laptop, kể ra bgio mới thấy mình ngu quá.
diện mạo tụi nó: + 1 đứa mập vừa, nói chuyện dễ thương, đi cùng một đứa cao cao, nhỏ người, có đi hình con ếch màu xanh, xưng học lớp 12 (hai đứa làm hàng). sđt của tụi nó mà nó liên lạc hỏi hàng em : 0929059725 (đã tắt)
+ 1 đứa to con mập ú, BỊ SỨT MÔI, mặt rất dữ, con nhỏ này sẽ là đứa vào sau để ăn trộm.
Chiêu của tụi nó đây ạ
- sáng thứ bảy, hai đứa nhóc trên dzo xem hàng, đứa nhỏ nhỏ về trước, nhỏ mập ở lại tán chuyện, xem hàng,( xưng lớp 12 trường TAM HIỆP hay Trấn Biên gì đó), nhưng toàn xem hàng em bé, em bán vnxk, nói bà chị ở nhà toàn có người nhà mua sale GAP gửi về, nhìn đồ trẻ em khoái ghê.... blap, blap, chắc cũng 30p, nó chả mua gì, mình giới thiệu mấy áo rẻ béo mấy chục, miệng kêu đã có màu này ở nhà, nhưng vẫn mua, và rất thích thằng esprit xuất chuẩn kia, nhưng em ko mang tiền ( em bảo là em thick thì cứ cầm về đi, mai mang tiền lên đưa chị cũng được, em toàn bán thế cho mấy pax của em, chưa wen, lẫn wen, nhưng chưa bị ai xù), thế nó bảo, thôi, để có gì mai em lên.....
Chiều tối 8h, thấy tin viết xì tin, em tưởng nhỏ giao hàng em bé vnxk mới móc nối được : " uh, chiềumai chị mới lấy hàng, sáng em cứ ghé, ko chiều đi lấy là chị ok hàng, hết tiền mua của em đó" , nó kêu ko, em là pé mới ghé hồi sáng, rùi, tùm lum,,,mình bảo chưa có hàng mới, chiều mới đi lấy, nó bảo ko sao, sáng mai em ghé nhé ( no lấy sđt ở card or trên bảng hiệu).
thề luôn đến giờ em ko hiểu sao máy ảnh của em nó lại ở trên bàn nên khi có người nói con kia ăn cắp em vẫn ngơ ngác ko hiểu gì.
sáng, vừa mở cửa, đang quét nhà, có khách vào lấy đầm, , xong đang lau nhà, thì vch con nhỏ bạn lên mua đồ và trả nợ, ngồi tám chuyện với nó một lúc, em lôi laptop ra để trên bàn ( bàn kiếng dài chỗ tính tiền), chưa làm gì cả, mới đặt lên đó, thì đúng lúc hai nhỏ kia vào, bạn em trả tiền rồi về, trước khi về nó còn bảo mày phải cúng tỏi nhé, trước làm tao bị mất mấy cái quần jean rồi đấy.
hai em ý ghé, hỏi tùm lum, xem đầm( mình bảo toàn đầm công sở với người lớn thôi em ạ), vẫn bắt cởi đầm sexy ở manơ nửa người treo trên tường ra cho thử,( vừa nhưng già), rồi lấy áo dài tay, nói chung là nó lấy một lúc rất nhiều và.....để lên bàn kiếng chỗ em ngồi.
xong, bon chen đến hàng trẻ em, cứ đứng ở đó xem từng cái một, hai đứa ở rất lâu, co hàng xóm sang khoảng 10p chơi mà nó vẫn chưa về, nhỏ cao cao, bắt đầu ngồi lên ghế đẩu của 3m ( nhường nó), sát mấy thắt lưng, và cũng sát với quầy tiền, đồ , của em luôn.
nhỏ mập cứ săm soi đồ trẻ con, rồi liếc nhìn cửa ngách, hỏi phải nhà vệ sinh ko, em kêu đi vệ sinh em sang bên kia, thế mà nó cũng mở cửa ý ra, tự dưng em bất an, quay lại giả vờ tính tính, cất laptop vào hộc bàn, chèn lên máy quay phim ( mọi ngày vẫn để máy quay này lại),lấy sách chèn lên, còn bóp tiền ( em có hai bóp, 1 bóp tiền đi lấy hàng còn để ngoài cốp xe, một bóp tiền của khách mua), em lấy giỏ sách vào cất xuống gầm tủ, giả vờ lục, cất cả bóp ý xuống đống quần áo trong tủ( em vẫn dúi vào đấy vì có một mình em bán hàng), chắc lúc đó con nhỏ ốm ốm thấy, or cũng thấy em để bóp lúc bạn em trả tiền)
con nhỏ ốm nt choách choách một lúc, có hai pax gầy và pax mập ú dzô, em còn nghe rõ, nhỏ mập nói nhỏ, chị đến kìa, thì em cũng ko biết đứa nào là chị nó, em gầy gầy kia, lướt 1 vòng rồi đi, còn em mập nhảy vào phát, lấy áo voan đến bàn hỏi có màu khác, size khác không, em kêu chì có một cái duy nhất, nó chỉ đầm thun ( dành cho người trung niên) treo trên tường, em bảo cái đó mấy người lớn lớn mặc em ạ, nó kêu, nhìn hạt cườm hay hay, chị lấy em thử , thế là cầm sào, đứng ra đó lấy lấy, cách mấy bước thôi ( thề một điều, em đã cảnh giác nên em ko theo tụi nó nữa, kệ chúng nó làm gì thì làm, em ngồi quầy em xem), nó cầm đầm đó, nhỏ mập kia mồi: chị đưa chị ấy thử cái đầm nãy em thử ý, rồi đưa luôn, lúc nhỏ sứt môi đến đoạn giữa nhà cởi khóa áo, em thấy áo voan đẹp, em khen nó, thê nào mặt nó ráo hoảnh, lạnh lùng lắm, con nhỏ mập kia thây em quay lại quầy thì gọi em lại hỏi, lúc đó con bé sứt môi cũng vừa đến cửa phòng thay đồ, nhưng nó ko thay mà quay lại luôn mang đồ ra trả, xoay lúc đó thì em thấy nhỏ gầy gầy, trong tình trạng vửa lượm đồ sát quầy em ( lúc vào nó xin hai con chuột xuất ikea em tặng mấy em bé), em quay lại quầy, nhỏ sứt môi kia trả đồ,nói già lắm, còn đầm chắc hở ngực ( nó chưa nhìn mẫu luôn, vì đồ nhỏ kia vửa thử, em còn đang để gấp lại làm 3, đưa luôn cho nó), con sứt môi hỏi áo aber xanh đang để trên bàn có size to, em kêu ko, mai lấy hàng mới có,( trong lúc đó hai đứa kia đi về) nó hẹn chiều thứ 2 quay lại rồi đi ra.
Đoạn này em bắt đầu ngu đây:/:)
nó vừa ra xe, em sắp lại đồ, cô làm xe máy bên cạnh kêu cái gì mà máy ảnh của cháu( sao mai nó mở nhạc ầm ĩ ko nghe được), mình ngơ ngơ hỏi, máy ảnh nào cô, máy ảnh có đây đen dài của cháu đúng ko, con kia nó lấy, , con sứt môi thì cãi lại, máy ảnh của ngta mà, em vẫn ngơ ngơ, vì em ko bgio nghĩ là mìnhma61t do mình từ sáng ra, chưa bỏ đồ ra ( máy ảnh đó vẫn hay xách đi xách về, mới bỏ latop, còn túi xách thì cất đi rồi), mà lúc đó em lại cứ nghĩ cô ấy nói hai con kia vì em đang cảnh giác nó, gặp con kia cãi, em cũng tưởng nó bảo máy ảnh của hai con kia ( chữ NGƯỜI TA ý.huhuhuhuu), mở giỏ sách, ko thấy, vẫn ngơ ngơ hay vứt ở nhà, ko nghĩ ra, lúc đó thì con kia chuồn, cô kia chui mình bảo ó lấy rồi, đuổi theo nó mau, lấy chìa khóa chở thằng thợ sửa xe, đuổi theo, nhưng nó chuồn ngách Cà fe ANH& EM chạy mất hút, lúc đó thật sự em vẫn đang nghĩ là chạy theo hai con nhỏ kia thôi, ko nghĩ là cô ấy nói con sứt môi, về cô ấy kể, em mới ngớ ra.
sự việc chính xác đây::((
lúc sứt môi vào lấy áo voan, đến bàn hỏi em, là nó luồn tay vào đống quần áo lấy ( do con bé gầy gầy nt chỉ vị trì cái máy ảnh và nói rõ vụ áo aber xanh ko có size lớn) lúc em lấy đầm cườm, nó tính bỏ vào túi, liếc ngang dọc, bắt gặp mắt của thằng thợ bé con bên kia nhìn thấy, nên nó hoảng hồn chạy vào trong ( đó là lúc nó cởi áo khoác, mà em khen áo bên trong của nó đẹp, nhưng nó ráo hoảng và lạnh tanh ý), rồi nó chạy đến cửa thay đồ, để nhét vào túi áo khoác, nhưng có lẽ nó sợ bị thằng kia sang nói, nên nó ko dám thay đồ nữa mà trả đồ, chắc ý chúng nó, vào thay đầm, nhờ em kéo khóa, còn con gầy kia ở ngoài lục lấy bóp, nhưng ko thành, đúng lúc con sứt môi xoay chân quay ra thì con mập kia, từ nãy cứ lở vởn đống đồ trẻ con, lên tiếng hỏi size kéo em lại, để con nhỏ kia lục đồ, nhưng em thấy con sứt môi ko thay đồ mà ra luôn nên em quay lại đi theo thì nhìn thấy em kia đang lượm con chuôt trắng em cho.
Cô ấy tính xông ra chụp nó, thì cái tội nó nói của người ta, với em lại hỏi lại máy ảnh nào hả cô, nên cổ lại sợ nhầm nó oánh chết, vì nó to vật vưỡng ra ý, mặt cũng dữ, sứt môi nữa, thế là đi tong máy chụp. mà của bà chị em mới đau, hình nét căng nên em mượn chụp, của em chũ yếu quay nên chế độ chụp xấu lắm, hihxihxix.:((
Tiện đây có mẹ nào dư ko xài máy ảnh hiệu sony, thanh lý ( rẻ rẻ thui) cho em với, em mua đền bà chị, mới mở shop chưa biết lời lỗ bao nhiêu mà đã mất đồ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
các chị các mẹ cẩn thẩn tí, làm gì củng tính trước sau, làm gì...
mới bị mất 1 bộ đồ mẫu nam treo phía trước shop
bao gồm 2 quần, 1 áo thun, 1 áo len
tổng thiệt...
Chị ơi, mới mở shop là hay mất đồ lắm. Năm nay không biết có phải là năm xui của em kg mà mất đồ...
Dù sao cũng chia buồn với bạn. Mình cũng có lời khuyên giống mẹ ở trên,...
tốt nhất mẹ nó nên thuê 1 ng nữa bán phụ và trông coi...
khá là phức tạp
nhưng cũng mờ mờ đoán ra rùi
hĩ
thiên hạ nguy hiểm quá đi
e cũng bị mất đồ hoài mà k biết...