Mình lập topic này để các mẹ cẩn thận hơn với thời buổi bây giờ, ăn cắp giống người lắm chả biết đằng nào mà lần:


Em có đứa bạn nhà ở Tuệ Tĩnh buổi trưa đi làm về lên nhà đi ngủ thì xe để ở cửa, đã khóa cổ, gạt từ, bấm khóa đĩa, xong tự dưng hôm nay dở chứng lại lôi cả khóa nhà để bấm vào đĩa, xong lên nhà đi ngủ thì quên chìa khóa xe máy vẫn cắm ở cốp..


Chưa kịp ngủ thấy chó sủa, mà cứ nghe lạch xạch, sờ túi không thấy chìa khóa đâu phi vội xuống nhà xem thì thấy 1 bóng người chạy vút mất,nhìn lại cái xe thì:


-Khóa đĩa đã được mở và để vào cốp gọn gàng


-cổ mở và từ đã gạt lên


-chìa khóa đang cắm trong ổ và xe đang về more


=>May mà còn cái khóa nhà dính ở đĩa không thì toi luôn cái sh..


Các mẹ nhớ cẩn thận nhé!