Em sn 87 tốt nghiệp 1 trường kỹ thuật từ tháng 6 năm ngoái, nhờ quen biết đc vào 1 cty cổ phần thôi nhưng lương lậu so với mặt = chung đối với 1 đứa mới ra trường là ổn (khoảng 5 -6 triệu, đời sống cnv rất tốt, có nhà bếp buổi trưa nắng nóng k phải lóc cóc mò ra ngoài ăn, du lịch thưởng thiếc đầy đủ, anh chị em đồng nghiệp rất tốt) và làm về kd bất động sản,nói chung là trái ngành nghề em đã học.


Sếp công ty này là nữ (gọi là sếp bà đi ạ), một ng có tiền, có tham vọng, nhưng tính tình đồng bóng và thường xuyên đuổi việc nhân viên vì lý do lãng xẹt ví dụ như con này sơn móng tay màu ngứa mắt hay thằng nọ gặp tao k chào bla bla, hứng lên thì vui vẻ tử tế thôi rồi, còn k thì trong tình trạng núi lửa phun trào, mắng mỏ nhân viên = những từ ngữ khá khủng khiếp.


Lúc đầu k thấy vấn đề gì vì việc của em k phải do chị ấy quản lý,mà do chủ tịch trực tiếp quản lý (đây là ng quen mà em nói tới ở trên ạ,nhưng cũng quen kiểu lòng vòng thôi k phải thân thiết gì) nên cũng k va chạm gì cả.


Bj thì sếp bà bắt đầu tham gia vào việc kd của Công ty, thì bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề.


Em tự nhận là không có kinh nghiệm gì cả,lại là làm trái ngành, nhưng em luôn cố gắng học hỏi và rất nhiệt tình trong công việc,mng ai cũng đánh giá là tiếp thu nhanh,hoàn thành tốt cv.Hầu như nửa năm em làm thì luôn ở lại muộn, t7 cn còn việc là còn đi làm mặc dù cuối tuần e đang phải đi học, báo cáo hay việc của Trưởng phòng cũng là em làm hết


Nhưng bj Tất cả mọi thành quả và cố gắng của em đều bị phủ nhận, đầu tiên sếp giao cho em rất nhiều việc,cứ hết cái này đến cái nọ,và cái gì em làm sếp bà cũng soi từng dấu chấm dấu phẩy, moi móc từng ly từng tý,rồi nói em nào là tốt nghiệp ĐH rồi,đang học cao học mà trình độ thế à,ngu, k nhờ quen biết thì đừng mơ đc ngồi đây, phải biết thân biết phận...rồi bắt đầu bóng gió về chuyện đuổi việc,hic


Nói thêm với mọi người là Anh trưởng phòng em trình độ rất kém, nhưng có cổ phần trong Công ty hoặc là lý do nào đó em cũng k đc biết mà lên đc TP, k phải em nói xấu cán bộ nhưng mà gửi 1 cái mail anh ý cũng k biết, viết ra giấy đc vài dòng thì sai lỗi chính tả quá nửa:Worried: .Sếp phổ biến cho anh ấy 1 đằng,a nh ý nói lại với nhân viên trong phòng 1 nẻo,vì lý do này nữa mà Phòng em ngày càng trì trệ đi xuống.


CÒn chuyện nữa là Sếp bà luôn nói xấu em với Chủ tịch (là ng em quen đã nói ở trên ạ),tất cả mọi việc đến tai chủ tịch đều là ngược lại với thực tế, nhiều khi CT goị em lên khiển trách vì những chuyện em k hiểu đó là gì.Dần dần CT cũng mất lòng tin với em, Em đã tìm rất nhiều cách để nói chuyện thẳng thắn với các sếp nhưng đều k ăn thua,các sếp cty em đều k có thời gian hoặc k muốn lắng nghe ý kiến nhân viên.


Em cảm thấy chán nản và mệt mỏi vô cùng, ngày nào về nhà trong tình trạng căng thẳng, đêm giật mình tỉnh vì mơ thấy sếp chửi mắng,lúc nào nghĩ đến công việc cũng hoảng sợ,lúc đầu em còn khóc lóc tâm sự với ng thân, bj thì thành ra lờ đờ chả muốn nói cũng chả muốn nghĩ gì nữa.


Có lẽ tiếp tục ở đây em k ngóc đầu lên đc mất,lại ảnh hưởng đến chuyện học hành,em bị cấm thi mấy môn vì vắng mặt đúng hôm kiểm tra điều kiện)Em muốn xin nghỉ việc quá,mà thật sự k biết làm thế có nên hay không?thực sự em muốn thôi k phải vì công việc nhiều,từ xưa em vẫn làm nhiều mà thấy ok,mà là vì sếp quá định kiến với em,làm gì cũng k đc công nhận,và sếp chửi mắng theo kiểu sỉ nhục làm em rất stress


1, Em sợ nghỉ bj thì ng quen của em lại càng đánh giá thấp em, là chạy trốn khó khăn, là này nọ, và thời buổi này với 1 đứa non dại như em chắc chắn rất khó xin việc


2, Nhưng ở lại liệu có bị phát điên lên k,và sếp bà đã bóng gió,thì chắc sớm muộn em cũng bị đuổi thôi,thà m ra đi trc đúng k mọi ng?


Thực sự bj em rối bời quá, mọi ng hãy cho em lời khuyên


Cảm ơn mọi ng đã đọc những dòng lủng củng em viết khi bế tắc nhất