bó tay jestar , sợ hãng bay này luôn , vái lạy giật lùi !!!
cả nhà ạ ,ko hiểu jettar làm ăn kiểu gì mà hoãn bay từ 8h sáng xuống 3 h chiều :Surprise: thế thì trễ hết công việc của ng ta rồi còn gì , em nản dễ sợ nhưng nếu hủy thì mình mất tiền còn đổi chuyến khác thì cũng bù thêm tiền . trời ơi là trời , bực quá !! trường hợp này có bồi thường gì ko nhỉ , mẹ nào bị dính chưởng vụ này vào tâm sự em nghe vơi :Sigh:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vì lí do bảo dưỡng phi công nên chuyến bay mang mã hiệu SL 007 về Hà Nội sẽ khởi...
Lần đầu đi họp ngoài Hn, đợi...
Có lần bay chuyến 8h tối mà bị delay đến đêm, 2 giờ sáng bước chân xuống Sài Gòn, về...
Còn VNA thì đỡ hơn. Nhưng đợt rồi bị delay 1 phát từ 3h tới 9h tối. Sốc...
Chuyến bay ĐL 233 dự định cất cánh vào hồi 5h30 phút ,nay do máy bay chưa...