Đã một tuần trôi qua,kể từ ngày mình đọc được bài "Bé gái mắc bạo bệnh bị ba mẹ bỏ rơi " trên Vnexpress,không ngày nào mình không thầm nguyện cầu cho ba mẹ em quay lại đón em.Hình ảnh em cứ lởn vởn trong tâm trí mình.Em thật đáng thương!Mình đã vào BV Nhi đồng 2 để thăm em, và mình đã không sao kìm được tiếng khóc.Mình đã bật khóc.Em 8 tháng tuổi,nhưng chỉ nặng 3,4kg,nhỏ xíu và gầy dò như em bé sơ sinh.Em vẫn chưa được đặt tên.Ba mẹ em đã bỏ em lại BVNĐ 2 gần 6 tháng nay.
Mình cũng từng đọc được nhiều tin như thế,nhưng không hiểu sao em bé này lại để lại trong minh nhiều cảm xúc như vậy.Có lẽ mình cũng vừa có con,và con mình cũng trạc tháng tuổi như em.Với con,vợ chồng mình và gia đình đã hết lòng chăm sóc,nhưng con vẫn chưa hẳn là khỏe nhất.Vậy mà 1 em bé đang mắc phải bệnh hiểm nghèo,lại trơ trọi chiến đấu với căn bệnh tim bẩm sinh(căn bệnh vốn không dành cho người nghèo).Mình thấy thương em quá!Chỉ mong sao ba mẹ em ở nơi nào đó biết tin em,sẽ quay lại đón em,để em không phải lẻ loi chống chọi với bệnh tật.Mong sao có nhiều tấm lòng hảo tâm hơn đến với em,mong lắm ngày ba mẹ em đón em về - em bé 8 tháng tuổi không tên.