Em là girl năm nay 25 tuổi, tuổi mụ là 26. Có thằng em 23 tuổi đã lấy vợ rùi. Thế mà mình vẫn độc thân. Chán thế chứ. Cũng trải qua yêu đương nhưng giờ chẳng ai săn đón nữa. 25~ 26 , chả lẽ ế thật...buồn nẫu cả ruột. Mình lại có ngoại hình k đẹp, nhà nghèo, công việc lại k ổn định. Đúng là chả được cái nước gì. T7 cn nào cũng ở nhà xem phim, lướt net.. Chán. Ai như mình không???? Bạn bè suốt ngaỳ hỏi khi nào lấy chồng mà ngại quá cơ. Làm thế nào cho hết ế nhỉ?????
hihi..đồng cảnh ngộ..cùng tuổi, cùng ế luôn..bạn đừng lo lắng quá, rất nhiều người giống mình mà, suy nghĩ làm gì nhanh già lắm, vui tươi lên.Như lớp cấp 3...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ờ ý kiến của bác hay nhở.iem sẽ cố.hì
26 mà bạn .lo dần đi là vừa hihi