Chả là em tuổi Tân Mùi.1991, bắt đầu 3 năm hạn tam tai.


Tìm hiểu từ hôm đầu năm tới giờ thì biết mình vướng tam tai sao Thổ Tú.Nhưng mà hạn thì có nơi bảo là hạn Huỳnh Tiền, có nơi bảo là hạn gì gì ấy.


Rồi còn cách cúng. Seach mỗi chỗ chỉ khác nhau.Khác từ cái bài để đọc cúng, khác từ cái cách lạy (có nơi bảo cúng ở giữa nhà, có nơi bảo cúng hướng tây, có nơi bảo cúng ngay ngã 3) . Khác nhau cả về lễ cúng nữa. Tùm lum tà la ,giờ bị tẩu hỏa nhập ma luôn rùi.


Riêng cái vấn đề xếp đèn seach coi hình mỗi nơi là mỗi khác rồi


BÁc nào rànnh chỉ cho mình 1 cách bài bản để mình tự làm ở nhà với.Quan niệm của mình có thờ có thiêng. Bạn bè em thì tụi nó lên chùa gửi gửi gì trên đó đó. Mà bạn em bảo phải lên gửi ,rồi ngày cúng mình phải lên đó cả ngày. Còn mình do lý do công việc nên em ko thể đi đâu vào ban ngày dc, 5h mới đi làm về nên có mỗi 1 cách là tự làm lấy


Anh chị nào rành chia sẻ với emmình tuần tự từng bước với.


Mình nghiên cứu dc 1 số thế này


http://chuaphuclam.vn/index.php?/tin...ao-gii-hn.html


Em mới đọc trong này mà sao nó loạn xạ xì ngầu tùm lum á.


Ko biết tuần tự thế nào. Bên trên chỉ khác mà bên dưới chỉ khác.



Anh chị nào thương tình chỉ giùm mình đại loại như là


"đầu tiên bạn kê 1 cái bàn ,sau đó bạn đốt nhang ,rùi bán cắm nhang, rùi bạn quỳ xuống bạn lạy rùi bạn đọc abc xyz, sau đó bạn đốt cái tờ giấy đi ,sau đó bạn đứng dậy bạn ...bla..bla..." Cho nó dễ hiểu



Đợt này nhà mình bố em, mẹ em, và em cùng mắc 3 năm tam tai lun mới ghê (Bố và mẹ mình tuổi Hợi, em Mùi, có anh 2 em là Tị thui)


Bạn mình chưa gì bị mất xe, sợ quá